Giới thiệu
- Địa chỉ: 346 Lê Văn Sỹ, P. 14, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:30
- Giá: 40.000 ₫ - 150.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:30
- Giá: 40.000 ₫ - 150.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Busan Korean Food - Món Hàn Quốc - Lê Văn Sỹ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Busan Korean Food - Món Hàn Quốc - Lê Văn Sỹ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Busan Korean Food - Món Hàn Quốc - Lê Văn Sỹ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Busan Korean Food - Món Hàn Quốc - Lê Văn Sỹ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Busan Korean Food - Món Hàn Quốc - Lê Văn Sỹ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này mình đi ăn lâu lắm rồi, mà nay mới nhớ viết. *Không gian: Thoáng đãng, lịch sự, mát mẻ *Món ăn: Mình thích món cơm trộn và thịt nướng. Cơm trộn ngon, ăn giòn mềm, không cứng hay khô, thơm mùi rau củ, vừng. Thịt nướng cuốn với rau củ ăn siêu ngon í. Thịt mềm, không bị ngấy, kèm nước chấm ngon. Mình thích rau cuốn của Hàn, ăn lạ miệng mà không hề ngán. Sushi cũng ăn tạm thôi. Sẽ quay lại vào 1 dịp gần đây nhất :p
-
mình đặt delivery, giao đến nhà còn nóng hổi, gói đồ ăn cẩn thận. sườn mềm, thơm, thấm gia vị, 1 phần rất nhiều luôn có kèm theo rau, nước chấm và kim chi. trứng cuộn vừa miệng, nhiều loại rau củ ăn rất ngon.
-
Quán không to lắm nhưng bày trí thoáng thoải mái khi tụ hộp bạn bè. Thực sự món ăn đọc thực đơn thấy hấp dẫn nhưng khi nếm vào miệng ăn thấy không đặc sắc lắm. Cảm giác nó bình thường sao sao đó không như những quán Hàn Quốc mình tưởng tượng. Được cái quán này giá rẻ. Tụ tập bạn bè đồng nghiệp chém gió cũng ok. Ngoài ra, quán cho free kim chi và nước nên cứ tha hồ mà ăn. Nhân viên phục vụ thân thiện. Tuy không ngon nhưng sẽ quay lại vì ở đây thấy thoải mái nói chuyện.
-
Có thằng bạn thân dẫn nó đi ăn cho biết chứ nó chưa bao giờ ăn đồ Hàn cả, suy nghĩ kỹ thì thấy Busan gần nhà mình mà chất lượng okie - 2 đứa mà gọi quá xá nào canh kimchi, cơm trộn, mì tương đen, tok nữa chứ . Phải nói là ngập trong đồ ăn no lắm - đồ ăn thì ngon quá xá , vừa ăn mà mình bất ngờ lắm không nghĩ 1 phần nó nhiều như vậy luôn, phải cố lắm mới ăn hết đó - giá cả rẻ nè - quán có 2 lựa chọn cho bạn là ngồi bệt hoặc ngồi ghế nha, mình thì ngồi bệt cho thoải mái - vào quán này mới thấy các bạn bây giờ kì quá, ngồi trong quán không gian chung mà đùa giỡn , lớn tiếng ồn ào konh khủng. Đi quán này không có gì chê chỉ có khách hàng xung quanh làm tuột mood lắm, mình không đòi hỏi phải im lặng yên tĩnh nhưng cái độ ồn vượt qua ngưỡng bình thường (chói tai quá)
-
Mình là fan ruột của Hanuri, tới với Busan trong một buổi tối cuối tuần vì Hanuri full bàn 😫 - Không gian hơi nhỏ, ồn ào - Cơm trộn thịt bò ăn bình thường, phần cơm dưới đáy được làm giòn, cơm hơi ít. - Tokbokki thiên về vị cay, ngon ( mình thấy ngon hơn tok của Hanuri) - Súp bulgogi to bự chảng, thịt nhiều, nhưng hơi mặn. - Nhìn chung giá cả cũng hợp lí, không mắc. - Phục vụ không được nhiệt tình lắm, rất kiệm lời với khách, món ra còn hơi chậm. Mình sẽ chỉ quay lại khi không còn sự lựa chọn nào khác