Giới thiệu
- Địa chỉ: Đối Diện 1 Quách Văn Tuấn, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 20:00
- Giá: 25.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 20:00
- Giá: 25.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Xì Dầu - Quách Văn Tuấn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Xì Dầu - Quách Văn Tuấn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Xì Dầu - Quách Văn Tuấn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Xì Dầu - Quách Văn Tuấn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Xì Dầu - Quách Văn Tuấn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Một hộp bún giá 25k đầy ắp đồ ăn gồm trứng chiên, đậu hủ, chả giò, thịt, chả cá tuy nhiên mình cảm thấy ko đặc biệt lắm.
-
Mình mới ghé đến quán hôm Thứ 7 ngày 16/12 này. Quán hơi bé, chỉ khoảng 6-10 người ngồi ăn là hết chỗ. Đa số mua đem về. Đồ ăn thì nóng ngon miệng. Tổng quát chung đồ ăn của quán vừa miệng. Ngoại trừ cách phục vụ, khi mình vô không thấy nhân viên hỏi mình gọi gì, mình đi ăn vào 4h chiều, không biết vội gì nhưng mình đang ăn thì đã dọn sạch muỗng đũa khăn giấy của bàn mình. Khi vừa buông đũa đặt lên tô thì đã dọn tô mà không hỏi gì. Thái độ phục vụ rất hời hợt. Mình không nghĩ mình sẽ ghé đến nữa.
-
Món bún xì dầu này ăn cũng lạ lạ hen. Bún nhiều có trứng, thịt, chả giò, đậu hũ,.... Ăn no nê luôn. Có điều nước tương ăn hơi nhạt tí. Đặt qua Deli nhanh và được giảm giá nữaThảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Tìm được quán này cũng phải đi lạc tuốt tận dô cái chung cư á haha, do cái tủ bày bán đồ ăn đem dẹp vô trong nên mình cũng không để ý, đi qua luôn mà không biết, lát quành lại nghi nghi rồi hỏi thì kêu đúng rồi, chắc bán đông nên hơi hời hợt haha, bán đến gần trưa thì cũng đông khách lắm, mấy anh delivery cũng tới liên tục luôn. Nhân viên có vẻ sáng sớm buồn ngủ thiếu sức sống ghê. Mình gọi hai phần, một phần có rau một phần không rau, lúc bưng ra nhìn hai tô như hai thế giới, tô xấu tô đẹp hehe. Một phần cũng khá nhiều, gồm chả giò, chả cá, thịt chiên, trứng chiên, đậu hủ. Do thịt ướp mặn hay do chiên đi chiên lại mà mình cảm thấy nó quá mặn luôn đó, chả giò ngon nè, trứng đậu hủ gia tăng hương vị. Ăn không thể thiếu nước chan đó là xì dầu, mình chan vô rồi trộn lên thấy cũng bình thường, không đặc sắc lắm, tại mình thích ăn bún sợi bự hơn một chút kiểu bún mà ăn bún mọc á, chứ cọng này khá nhỏ hút nước dữ lắm nên mình chan cũng nhiều xì dầu mà hồi nó rút nhanh quá chừng. Để nguyên ca xì dầu lộ thiên trước bàn khách nào muốn lấy nhiêu lấy, mà mình thấy cũng nguy hiểm ghê, bàn cũng khá chật đặt nguyên ca đó lỡ quơ..hơ hơ vế sau tự hiểu ha.
-
Đọc review của mấy bạn foodreviewer thấy gần nhà nên mình cũng đi mua về ăn thử. Hôm đầu 8h sáng ra kiếm mà không thấy đâu, check lại thì thấy 9h mới mở khổ ghê ak. Hôm khác buổi trưa mình mới ghé lại cho chắc. Mình mua mang về vì nhà gần với thấy bàn ghế có một hai cái à, nên thôi mua về ăn cho thoải mái. Một phần đầy đủ 25k gồm bún, rau, thịt nướng, chả cá, chả giò, đậu hũ, trứng ốp la, chan xì dầu vô trộn đều, ăn cũng là lạ, chưa đến mức xuất sắc hoy