Giới thiệu
- Địa chỉ: 1271 Phan Văn Trị, P. 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:00 - 16:00
- Giá: 25.000 ₫ - 150.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 16:00
- Giá: 25.000 ₫ - 150.000 ₫
Hình ảnh
[Thực đơn] - Quán Ăn Bún Vịt Miến Gà - Ngon Nhất Quán
[Thực đơn] - Quán Ăn Bún Vịt Miến Gà - Ngon Nhất Quán
[Món ăn] - Quán Ăn Bún Vịt Miến Gà - Ngon Nhất Quán
[Món ăn] - Quán Ăn Bún Vịt Miến Gà - Ngon Nhất Quán
[Món ăn] - Quán Ăn Bún Vịt Miến Gà - Ngon Nhất Quán
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán ở Gò Vấp nên có dịp mới chạy lên đây ăn, quán chuyên các món vịt, gà. Mình hay ăn vịt ở đây, vịt được chế biến kĩ nên không bị hôi. Gọi phần gỏi vịt thêm bún măng hoặc cháo không. Gỏi vịt nhỏ 70k, kèm bún miến gọi riêng 2 người ăn ok. Nước lèo thơm ngon đậm đà, dậy hương vị đặc trưng, thịt chặt vừa ăn, bên dưới là lớp bún, rồi măng vs hành ngò… chấm miếng thịt vịt với nước mắm gừng đặc trưng hết ý luôn nhé. Giá tương đối bình dân, chất lượng đảm bảo
-
Quán này gần nhà mình, mới mở thôi mà thấy khách đông nên cũng ghe thử. Quán khá sạch sẽ so với các quán cùng đường này nên mình cũng thích. Món ăn ngon, vịt và gà đều dai thịt và không bị hôi, giá tầm 25k-30k/ tô, mình không nhớ rõ nhưng nói chung là rẻ. Chắc chắn ghé lại.
-
Ấn tượng với tên quán "ngon nhất" nên đã ghé ăn thử.Các quán bún vịt, miến gà ngon ở thành phố như Thanh Đa, Kỳ Đồng,..mình đã ăn nhiều lần. Phải công nhận lấy tên quán là "ngon nhất" cũng không quá: - Nước mắm gừng chấm thịt vịt đúng là đặc sắc, mình chưa thấy ở đâu làm nước mắm gừng ngon & đặc sắc như vậy. - Thịt vịt có độ chắc, ngọt thịt, không mềm, bở như nhiều quán khác & hoàn toàn không có mùi hôi của vịt. - Nước lèo rất ngon, đậm đà. - Giá cả bình dân: Bún miến gà, vịt 30k/tô, gỏi vịt-gà 70k/ 1/4 con. Chắc chắn ghé lại !
-
Giá đã tăng so với menu thấy trên placevietnam 😂 Thịt vịt ăn k hề hôi lông nha, xử lí sạch sẽ, mà hầu như k thấy xương lun, ra góc tư 80k cũng nhiều lắm, nước mắm làm tạm ổn. Thích nhất là xin hành phi thoải mái.
-
Quán ruột của mình vì hễ đói thì mình đều vô đây, hông ăn bún thì ăn miếng, phở, rồi gà, vịt, bò... Nước dùng thơm và vừa ăn, không bị “bột ngọt”, thịt mềm mềm, dai dai và thích nhất là nước chấm siêu nhon. Một điểm cộng nữa là quán luôn sạch sẽ, mấy cô cũng dễ thương nữa. Mình còn ăn ở đây dài dàiiiii.