Giới thiệu
- Địa chỉ: 145 - 157 Chấn Hưng, P. 6, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 01223 155 278
- Giờ mở cửa: 11:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 22.000 ₫
- Số điện thoại: 01223 155 278
- Giờ mở cửa: 11:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 22.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Thịt Nướng Hải Đăng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Thịt Nướng Hải Đăng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Thịt Nướng Hải Đăng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Thịt Nướng Hải Đăng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Thịt Nướng Hải Đăng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình có đặt đồ ăn giao bên placevietnam , lâu nay mình đặt thì rất oke , nên mình thường không check hàng, hôm nay mình đặt đồ ăn bên bún thịt nướng thì xảy ra trường hợp là thiếu nước nắm cả 2 phần ăn, mình gọi khiếu nại thì nhân viên CSKH cứ kêu mình kiểm tra cho kỹ , mình đã nói kiểm tra rất kỹ không có, nhưng cứ 1 chút nhân viên lại gọi và nói là đã xác nhận với shiper và quán là có nước mắm , mình nhận đơn hàng từ 11h30 tới gần 1h còn chưa được ăn vì thiếu nước mắm, nhân viên placevietnam thì nói nếu giao nước mắm thì tính thêm ship ,mình nói thật lỗi bên giao hàng sao lại bắt khách hàng phải bỏ tiền ra chịu, bên delivery giải quyết bằng cách giao 2 bịch nước mắm bên quán cơm qua, ăn nó chớt quớt chứ có đúng vị đâu
-
Nhìn tô bún rất hấp dẫn. Thịt nứơng, nem nuớng, chả giò đầy đủ. Huơng vị ngon đậm đà, cô chủ dễ thuơng
-
Một tô 26k no cành hông (mình sức con trai nha). Thịt thà dư dả, nước mắm nguyên xô, rau nguyên rổ. Nhưng quan trọng nhất là NGONNNNNN. Mới đặt mông xuống 5' sau có đồ ăn :))) Phục vụ khá ok. Chắc chắn sẽ quay lại. Đây không chỉ là nơi tuyệt vời cho những ngày chờ lương, mà bạn có thể ăn bất cứ khi nào thích nhưng đừng ăn nhiều vì sẽ ghiền =]] À chỗ trong hẻm nhưng không quá khó tìm. Đi đường CMT8 thần thánh (kẹt xe) đến công viên Lê Thị Riêng là tới.
-
Trước quán ko có chỗ để xe nên phải dắt qua đường, ko thích bằng bãi để xe bên Hoàng Văn. Không gian trong nhà cũng nhiều chỗ ngồi mà hơi chật, khá vướng víu, cũng ko nóng lắm. Mình kêu 2 tô bún thập cẩm 26k mà hết thịt viên rồi nên hơi buồn. Tô bự, thịt nướng nhiều, mỡ hành thơm, chả giò cũng giòn, ngon. Rau bún kêu thêm thoải mái nha, nhưng mà sức con gái chắc ăn 1 tô là căng bụng rồi. Nhân viên cũng nhanh nhẹn, gọi thêm rau cái mang lên liền, mà tính tiền thì phải đi ra cửa tính nên hơi bất tiện.
-
Đây là quán ăn một món mà lần đầu tiên mình biết ăn theo kiểu "bao no". Ăn từ hồi quán mới chỉ có 15k/ phần (giờ đã lên 26k). Ta nói, ăn từ hồi còn độc thân, tới lúc có người yêu, rồi cưới, giờ con đã 6 tuổi mà ăn vẫn thấy ngon. Đã giới thiệu và dắt biết bao nhiêu bạn bè đi ăn ở đây mà chưa từng thấy ai chê dở. Chỉ có bị complain hồi quán mở rộng mặt bằng ra phía đối diện (chỗ vườn rau) thì chỗ ngồi ăn hơi nóng thôi. Quán mở từ trưa đến tối. Một phần đầy đủ thịt nướng, nem nướng, chả giò mà ăn thì chỉ có no. Hồi đó ăn 15k/p no quá trời no rồi mình cứ thắc mắc là không biết quán này bán vậy thì làm sao có lời. Thịt ướp rất đều tay, ăn bao nhiêu năm mà vị vẫn thấy ổn. Chả giò thì chiên vỏ giòn rụm, ăn rất sướng miệng. Quán thường mang ra 1 tô cơ bản với nhiều thịt, chả giò, nem nướng (nếu kịp), mỡ hành, đậu phộng, rau và ít bún. Rau và bún thêm free, ăn bao no. Phần mang về thì giá cũng vậy và số lượng cũng vậy, nhưng nếu gọi bịch bún thêm thì giá 2-3k. Chắc chắn sẽ còn ủng hộ quán khi có dịp (vì giờ đã dọn chỗ ở đi xa :( ).