Giới thiệu
- Địa chỉ: 96/1/5F Phan Đình Phùng, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 16:00
- Giá: 25.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 16:00
- Giá: 25.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Riêu & Canh Bún - Phan Đình Phùng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Riêu & Canh Bún - Phan Đình Phùng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Riêu & Canh Bún - Phan Đình Phùng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Riêu & Canh Bún - Phan Đình Phùng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Riêu & Canh Bún - Phan Đình Phùng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Thật ra cũng dễ tìm chỗ này. Hẻm 96 đối diện chợ phú nhuận . Đầu hẻm có bình nước miễn phí và vá xe miễn phí. Vào 3m thấy bảng hướng dẫn bún riêu 888 rẽ trái 10m sẽ thấy quán hui nè. Hàng xóm ở đó cũng dễ thương mình hỏi ngta sẽ chỉ nhiệt tình Quán có 3 món bún riêu, canh bún, bánh đa. Sạch sẽ . Nước lèo ngon và 1 tô như này đầy đủ các loại luôn Kêu thêm trà đá hoặc nước sâm tuỳ bạn gọi
-
Với một người lần đầu tự mình du lịch vào nam như mình, điều bỡ ngỡ đầu tiên là ở đây mở hàng muộn quá. Nếu ngoài Bắc 9h sáng đi ăn sáng thì hiếm còn quán nào chưa hết đồ, nhưng trong này thì 9h thì "mới bán thôi con". Hôm đầu vào dậy sớm đi ra chợ ngắm nghía ăn, mình dừng chân ở một quán nhỏ bán canh bún cua trong chợ Phú Nhuận. Chủ quán là người ngoài bắc nhưng giá thành không bắc chút nào. Một bát canh bún được bác chủ hào phóng cho đầy ắp riêu cua, tiết, rau như thế mà chỉ 25k/bát. Nước dùng đậm vị rõ vị cua. Bác thấy mình cầm điện thoại chụp thì nói với vào "Nhớ up lên phây búc khen quán bác nhé cháu." Quán có cả ya-ua Đà Lạt 10k/hộp. Cũng đáng thử lắm.
-
Quán này mình ăn vài lần rồi và lần này quay lại nó còn hot lắm, ngồi 10' mà biết bao nhiêu người mua xui sao là hết luôn rồi. Quán đắt khách nên 2h30 là hết rồi Đồ ăn ngon kêu thêm chai nước sâm là no nê cái bụng
-
Mình đã review đây nhiều lần rồi. Cũng không chê lần nào cả. Phải nói là đồ ăn ngon, giá cả ổn, sạch sẽ
-
Điều đầu tiên phải kể đến là chủ quán dễ thương, nhiệt tình và thân thiện nữa. Nhiêu đó cũng đủ làm mình mê rồi ❤️. Mình quen ăn bún riêu ở quê miền tây nên đây là lần đầu ăn bún riêu có ốc. Ốc ngon và khá nhiều, nước chấm me có gừng rất thơm nhưng hơi ngọt. Cua ít, mùi cua không đậm lắm, cho nhiều mắm ruốc vô mới ra kiểu bún riêu. Chả hình cua tạm được, huyết ngon mà ít quá huhu. Quán nhỏ trong hẻm nhưng mát mẻ, có chổ đậu xe. Bé đi chung ăn canh bún cũng chất lượng không kém tí nào. Nước súp đậm đà, mình húp cạn tô. Do mình là con gái nên ăn vừa đủ, nếu là con trai chắc như vậy là hơi ít bún. Thiệt hại 30k ly trà đá 2k 😘