Giới thiệu
- Địa chỉ: 459 Võ Văn Tần, P. 5, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:00 - 23:00
- Giá: 40.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 23:00
- Giá: 40.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Mọc Ròm Mập - Võ Văn Tần
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Mọc Ròm Mập - Võ Văn Tần
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Mọc Ròm Mập - Võ Văn Tần
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Mọc Ròm Mập - Võ Văn Tần
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Mọc Ròm Mập - Võ Văn Tần
Vị trí
Đánh giá
-
-
Thấy nói là quán của danh hài Hoài Linh nên mình cũng ghé thử cho biết. Quán nằm trên đường võ văn tần khúc 2 chiều. Mình ghé buổi chiều nhưng quán vắng, hơi nóng và nhìn không sáng sủa lắm, trên tường có treo ảnh của chú Hoài Linh và đầu bếp. Về phần bún thì mình ăn thấy nước lèo ngon lắm, 1 tô cũng nhiều. Giá cả hợp lí rồi. Có điều ngồi ăn đồ nóng mà quán cũng nóng luôn nên chỉ muốn ăn nhanh rồi về.
-
Quán khá nổi tiếng nhưng k phải vì vậy mà chất lượng tệ đâu nha. Mình ăn tô đầy đủ có cả sườn, mọc chả đủ luôn. Đồ ăn chất lượng ổn và nhiều. Điểm trừ duy nhất là quán khá nóng ăn xong toát hết mồ hôi hột.
-
Mình không hảo bún mọc mà nghe quán của chú Hoài Linh nổi tiếng lắm nên mình có ghé thử, quán nổi tiếng nhưng không chảnh gì nha, nhân viên phục vụ dễ thương mà giá ổn không hề chát gì nha. Mình ăn mọc chả, thấy có phần có sườn cục sườn to quá nhìn ngán nên mình ăn mọc chả thôi. Nước lèo thanh ngọt nè, chả ăn cũng ngon, 1 tô nhiều 1 người ăn no á. Quán có sate tự làm hay sao ý mà ăn cay ngon thích ghê, mình thích ăn mà cay cay xíu kích thích vị giác hơn.
-
♨ Do là quán của chú Hoài Linh nên mình muốn thử xem nó như thế nào ... Có phần hơi ngỡ mấy nhân viên tattoo trỗ ra nhìn chất dễ sợ. Còn cái phần bún thì mình gọi tô đặt biệt đầy đủ luôn để thử. Ấn tượng cọng sườn gì mà to tướng 😁 phần nước dùng thanh tao lắm ... Có cả sate cay bỏ vào luôn là nhớ luôn cái quán. Đợt đó ăn sao mà mồ hôi đổ như tắm mưa vậy. Nhìn chung thì tất cả đều rất ổn 😘
-
Sáng sớm không biết ăn gì với mẹ nên rủ mẹ ra đây ăn thử quán bún mọc của chú Hoài Linh ăn như thế nào. Mình với mẹ kêu 2 tô bún chả 45k mà chả nhìn trông tưởng ít nhưng thực sự nhiều lắm luôn @@ ăn hoài ăn hoài mà không hết nổi một tô, rốt cuộc ngày hôm đó 2 mẹ con đến chiều mới có thể ăn tiếp được vì quá no! Trong tô có chả lụa, chả quế, chả chiên, mọc, với chả gì đó hay ăn chung với bánh bèo nói chung là ngon lắm! Quán rộng rãi, hơi nóng tí nhưng ăn sáng sớm không sao, phục vụ tốt!