Giới thiệu
- Địa chỉ: 245/10 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 27.000 ₫ - 210.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 27.000 ₫ - 210.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Vân Lùn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Vân Lùn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Vân Lùn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Vân Lùn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Vân Lùn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán mới mở không lâu, trong hẻm 245 đối diện với Chè khúc bạch Đỗ Ngọc. Quán sạch sẽ, trời mát chủ quán còn kéo mái hiên ra nữa. Menu cũng đa dạng, giá cả vừa túi. Phần lòng rán 47k còn đầy đủ 57k mà 1 người ăn no ứ hự luôn nha. Mình thấy khẩu vị ok, vừa ăn. Nước sấu của quán vị ổn. Sẽ quay lại ủng hộ quán tiếp.Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Quán bún đậu gần công ty, không gian sạch sẽ. Chủ quán gốc Bắc luôn nên vị khá chuẩn như hồi mình ăn ở Hà Nội. Giá cũng hợp lý. Nước uống thì nên kêu sấu hoặc mơ, trà tắc, trà chanh cho tròn vị hơn.Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Vị trí: - Trong trung tâm TP - Dễ tìm - Nằm trong khu ăn uống Giá cả: - Tương tự mặt bằng chung - Lẩu cua giá tốt Chất lượng: - Thức ăn sạch sẽ, tươi ngon, có chọn lựa - Nêm nếm chủ yếu theo gốc Bắc nhưng có thêm bớt để nhiều người dễ ăn - Trà tắc, nước mơ, sấu ngon Phục vụ: - Lịch sự, ổn - Do chả cốm, nem rán, đậu,... đều được chiên mới, nóng hổi nên có thể phải chờ một chút Không gian: - Trang trí giản dị, dễ nhìn - Bàn ghế sạch sẽ, thoải mái - Quán không lớn nhưng thoáng mát
-
Lần đầu ăn mẹt bún đậu đầy ụ như này ngay giữa lòng quận 1 mà giá rẻ hết hồn, chui vào tận bếp thì ưng vô cùng tận vì sạch sẽ như mẹ nấu. Chả cốm nem rán tự chủ quán làm, cốm nhập từ Hà Nội vào, mắm tôm đúng vị Bắc. Mình thích chả cốm và nem rán ở đây, mỗi lần đi ăn thường gọi thêm. Mỗi đứa tốn khoảng 30k cả ăn cả uống. Lần thứ 2 thì bọn mình đi 4 đứa, ăn 1 nồi lẩu cua đồng. Nồi lẩu 210k 4 đứa ăn no phủ phê. Lẩu ngon, thơm phức, vừa miệng. Nước sấu và trà tắc ngon. Quán thoáng mát sạch sẽ, giữ xe miễn phí, dắt xe tận tình. Đặc biệt quán còn có bán đặc sản pate Hải Phòng, cũng do chủ quán tự nấu theo đúng vị HP. Nếu bạn nào chưa biết độ hấp dẫn quyến rũ của pate HP thì hãy thử, ghiền ngay và luôn.
-
Quán bày bán bún đậu mắm tôm kèm mấy món khác hơi chuẩn vị Bắc (chắc do chủ đến nhân viên gốc Hà Nội). Giá cả nhìn chung rẻ, mẹt trong hình toàn suất 1 người ăn thôi đó. Không gian quán sạch sẽ, có thể kéo mái tôn khi trời đẹp cho mát. Lòng rán ăn kèm bún ngon.Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này