Giới thiệu
- Địa chỉ: 49 Nguyễn Duy Dương, P. 8, Quận 5, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 25.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 25.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Tràng An - Nguyễn Duy Dương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Tràng An - Nguyễn Duy Dương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Tràng An - Nguyễn Duy Dương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Tràng An - Nguyễn Duy Dương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Tràng An - Nguyễn Duy Dương
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nghe e mình nói quán này ngon cùng lúc đang thèm nên ăn thử. Quán nằm trên đường Nguyễn Duy Dương dễ tìm thấy quán, mình gọi 1 phần bún đậu thịt 30k. Bún nhiều, đậu thơm, ngon. 1 phần như vậy mình thấy vừa đủ.
-
Ăn chỗ này quen rồi và vẫn chưa tìm được chỗ nào ngon hơn. Hôm rồi mình với bạn mình đến ăn mà do có đi chơi ăn uống nhẹ trước rồi, sợ ăn 2 phần đầy đủ no quá nên được chị nhân viên tư vấn thế này: 1 phần đầy đủ 55k và 1 dĩa gồn chả cốm và nem chiên 40k. Ăn vẫn thỏa mãn no nê luôn ý!
-
Bạn mình rủ deli ship về ăn trưa. Ship nhanh. Phần bún đậu thập cẩm (55k) gồm bún, thịt heo, đậu hủ, nem chiên, chả, rau. Phần này 1 người ăn là ok thôi, ăn xong mình còn chưa no lắm luôn í haha nên là 2 ng thì nên kêu 2 phần or kêu 1 phần r kêu thêm này nọ. Đậu hủ mới chiên ráo dầu, giòn, bún nén khá chặt nên có mấy miếng vậy thôi hơi ít ăn cũng ok, thịt trả bình thường nhưng mắm tôm không ngon. Mình ăn nước mắm thấy được, hơi mặn. Nhìn chung mình chỉ ăn cho biết cũng lâu rồi chứ chưa quay lại lần nào.
-
Quán này ở đường Nguyễn Duy Dương, mình đi khúc này thấy khá vắng, quán cũng vắng nữa. 2 đứa 2 phần thập cẩm, mình thấy ăn vị chỉ tạm thôi, ko quá đặc sắc, con bạn mình nói chả cốm của nó có mùi gì kinh lắm, mình có nghe thoảng chứ k rõ, cũng không biết sao. Chắc sẽ k quay lại, mình ghé quán này vì mình tính đi hết các quán bún đậu trong sg, nhưng thôi trung thành với 1 quán thôi v =))) Bù lại là cô chú chủ quán siêu siêu dễ thương, đth mình hết pin chú đem sạc dự phòng của chú cho mình mượn luôn, chu đáo lắm ^^
-
Vừa đặt xong. Ghi rõ ràng là kg lấy mắm tôm lấy nước mắm mà cuối cùng vẫn đưa mắm tôm. M kg nấu ăn nên ở phòng cũng kg có sẵn nc mắm để chấm.. mua xong chả thiết ăn luôn.