Giới thiệu
- Địa chỉ: 100A Hậu Giang, P. 6, Quận 6, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Mỵ - Hậu Giang
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Mỵ - Hậu Giang
[Thực đơn] - Quán Ăn Bún Đậu Mỵ - Hậu Giang
[Thực đơn] - Quán Ăn Bún Đậu Mỵ - Hậu Giang
[Thực đơn] - Quán Ăn Bún Đậu Mỵ - Hậu Giang
Vị trí
Đánh giá
-
-
🍒Hồi trước mấy lần ăn quán này đều phải chạy ra Nguyễn Tri Phương, giờ có chi nhánh mới gần nhà rồi nên cũng tiện. Quán nằm ở Hậu Giang ko gian cũng rộng rãi lắm, bún đậu thập cẩm đủ thế loại: thịt giò, nem rán, chả cốm, đậu.... 1 mẹt cũng đầy đặn ăn no luôn 🍒Còn có chả mực, dồi lòng chiên tha hồ mà ăn 🍒Hồi đó trong khu này ko có bún đậu ngon mà ăn, giờ thì ko phải đi xa nữa.Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Lần đầu ghé quán do mới mở ở gần nhà, mình gọi phần này là phần thập cẩm 55k, một người ăn bao no nha :)). Về đậu và các món nem rán, chả cốm của quán thì nóng, giòn, ngon. Nói chung là sẽ ghé lại ăn hihi
-
Đang thèm bún đậu hổm rày, lướt placevietnam thấy gần nhà nên tìm ăn thử. Kế bên là shop Yame luôn nè. Do đi buổi trưa nên cũng chưa đông lắm, chỉ có 2 người mình và 2 bạn đang ăn trước đó. Menu thì cũng tương tự như những quán khác, mình order phần thập cẩm và 1 dồi thịt chiên. Mình từng ăn quán quen thuộc thì không có bánh tráng ăn kèm nhưng ở đây thì có ăn cũng đỡ ngán. Không biết do đang đói với lại đang thèm nên ăn thấy ngon lành, dồi thịt cũng ngon lắm nha 30k 1 phần cũng đáng đồng tiền. Tất cả mọi thứ đều good nhưng có mắm tôm không thích lắm vì có 1 lớp dầu trên mặt mình ăn không quen lắm. Sẽ ủng hộ quán dài dài nè. Nhân viên phục vụ ok luôn, không gian cũng được 3 bàn lớn và 3 bàn nhỏ nha. Mặc dù đi buổi trưa nhưng bước vào quán khá mát và thấy chế biến cũng khá sạch sẽ.
-
Lần đầu ăn tại Mỵ! Về món ăn: bún của phần thập cẩm hơi ít, phần bún thêm lại nhiều vô cùng. Đậu chiên đủ giòn và nóng, thịt mềm nhưng hơi nhiều mỡ. Nem rán khá ngon, có mùi thịt nem thơm nhưng cũng ít và phần thêm thì tốn tận 35k (bằng với phần thập cẩm). Chả cốm hình như chưa chín lắm, mình ăn vào thơm mùi cốm nhưng dẻo quá nên dễ ngán. Rau dưa vừa đủ dùng, nên đa dạng hơn. Về nước uống: trà tắc + trà vải hơi ngọt, may mà có tắt để bỏ vào thêm Về quán ăn: nhân viên nhiệt tình khi dùng xong còn cho kẹo thơm, bàn ăn và không gian nho nhỏ nong nóng, thiếu muỗng, và mắm hơi ít so với quán khác.
-
Không gian quán nhỏ nhưng do bán luôn xuống lề đường nên ăn buổi tối khá là thoáng và mát mẻ. Thực đơn đa dạng, đồ ăn không quá đặc sắc nhưng tất cả đều khá ổn. Đậu chiên giòn không bị óp, mắm tôm hơi mặn không ngon cho lắm, thịt và đồ lòng tươi nhưng khá ít. Chả mực cũng không ngon lắm, tất cả chỉ vừa vặn, không có hương vị gì đặc biệt. Món ngon nhất là nem cua bể 👍 Phục vụ cũng khá nhanh, đa số nhân viên trẻ nên cũng xông xáo. Tuy nhiên, thái độ không nhiệt tình không mất lịch sự hay lạnh nhạt gì với khách nhưng cũng không vui vẻ, niềm nở lắm với khách. - Nem cua bể - Chả mực - Bún đậu thập cẩm