Giới thiệu
- Địa chỉ: 11 Trần Thiện Chánh, P. 12, Quận 10, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 8.000 ₫ - 45.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 8.000 ₫ - 45.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Mắm Tôm - Trần Thiện Chánh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Mắm Tôm - Trần Thiện Chánh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Mắm Tôm - Trần Thiện Chánh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Mắm Tôm - Trần Thiện Chánh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Mắm Tôm - Trần Thiện Chánh
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ăn ngon lắm ah Quán siêu dễ tìm, 1 suất no ặc è luôn, mắm tôm ngon 😂😂😂 Chủ quán dễ thương, thân thiện Quán sạch sẽ, thoáng mắt Túm lại sẽ ủng hộ dài dài 👌
-
Mới phát hiện ra chỗ ăn bún đậu mắm tôm ăn vừa ngon vừa rẻ nhiều no muốn xỉu... Bữa ăn trưa đây nên khá là đông, lần này review quán ghé vào buổi tối hơi trễ nên vắng thích lắm. Quán nằm ở trên đường Trần Thiện Chánh hơi dễ bị khuất, giao vs đường 3/2, đầu đường là Marukame Udon vs Tous Le Jour quẹo vào, cách vài căn nhà nhìn bên tay trái là thấy quán liền, kế bên là quán lẩu dê, lẩu bò. Quán đc sửa sang lại khá là đẹp mắt và sáng sủa, từ tường nhà r bàn ghế, đèn đóm, khác hẳn lần đầu mình ăn luôn, sạch sẽ và đẹp mắt hơn, bàn gỗ nên khá hợp vs đồ ăn ở đây. Nhìn qua menu vẫn ko đổi và giá vẫn rẻ như ngày nào, mình và 2 đứa bạn gọi 4 phần thập cẩm, cứ 2 phần là vào 1 mẹt lớn. Khi ra món trời ơi nhìn cái mẹt đầy nhóc đồ ăn từ bún rồi nem chua rồi chả cốm rồi thịt heo luộc, rau vs dưa leo nữa. Hết chỗ để đậu hủ đến nỗi phải ra 1 dĩa riêng luôn biết là nhiều cỡ nào rồi ha, mà 1 phần thập cẩm chỉ 45k/thôi. Chất lượng món ăn vẫn ngon như lần đầu ăn, đậu hủ và nem chua rán chiên giòn ơi là giòn, cắn 1 phát giòn rụm mà hơi nóng vẫn bên trong suýt phỏng cả lưỡi, bún khá nhiều ăn kèm vô là mau no lắm luôn, chả cốm ngon và dày. Phục vụ chỉ là các cô lớn tuổi thôi mà thân thiện và dễ chịu lắm, có 2 anh em sinh đôi cũng năng nổ và nhiệt tình nữa. Sẽ ghé lại quán nhiều lần mỗi khi thèm bún đậu và giới thiệu chỗ này cho bạn bè mình biết nhiều hơn :D
-
VỊ TRÍ - KHÔNG GIAN: Nằm ở con đường nhỏ Trần Thiện Chánh, đường này như kiểu cái hẻm vậy, kế bên Tour Les Jour 3/2, chạy vào khoảng 5m là thấy liền quán phía bên trái nha, quán nhỏ nhưng thoáng. Mặc dù ngồi lâu sẽ bị ám mùi đồ ăn. MENU - GIÁ CẢ: Menu các món tương đối rẻ hơn một số nơi khác, tá lả chỉ có 45k thôi, 1 phần cũng khá nhiều nữa. Chỉ bán bún đầu thuần túy thôi, không có thêm mấy món lẩu hay cái khác. CHẤT LƯỢNG: Đậu chiên giòn nhưng chưa béo, chả cốm ngon, thịt luộc cũng okie, tỉ lệ mở thịt khá đều ăn không bị ngán, phần nem chua chiên giòn và béo đó. Nói chung là ăn tạm được có điều mắm tôm mặn lắm, mình pha quá trời nhưng vẫn thấy mặn PHỤC VỤ: Món ra hơi lâu nhưng mấy anh chị bán thì dể thương, nhiệt tình, cảm ơn rối rít hen.
-
Bún đậu ở đây nằm trong top 3 quán mình đã từng ăn Giá cả phải chăng và đồ ăn ngon, mắm tôm vừa miệng, rau ăn kèm cũng tươi xanh. Nước uống ngon, bổ, rẻ Không gian quán rộng, thoáng mát nhưng quán hơi vắng khách Thái độ phục vụ nhiệt tình thoải mái, giữ xe miễn phí Có thêm món lòng chiên còn hơi nhiều dầu. Khi chiên xong quán nên để ráo hoặc thấm dầu rồi hãy bày ra dĩa Nhìn chung tốt
-
Mắm không ngon! Đậu cũng tạm! Dồi và lòng dở! Chả cũng dở! Ghê nhất là gián! Bàn mình có 2 con bò ra từ ống đũa! Còn nữa, mình ăn trúng cái gì cứng cứng, mém tí nữa là mẻ răng, nhả ra là con ốc bé tí.