Giới thiệu
- Địa chỉ: 20 Thăng Long, P. 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Mắm Tôm - Thăng Long
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Mắm Tôm - Thăng Long
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Mắm Tôm - Thăng Long
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Mắm Tôm - Thăng Long
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Mắm Tôm - Thăng Long
Vị trí
Đánh giá
-
-
Món ăn ngon, nóng hổi và đầy đặn, nước chấm thì chuẩn vị :D Ăn không chê vao đâu được nhá, đúng vị bún đậu Hà Nội mà mình tìm thấy được ở nơi đây <3 <3 <3
-
Mình đi 2 ng gọi 2 phần. Nói chung ăn chỗ này xong qua Tiến Hải ăn mắm tôm thấy thua xa. Đậu nóng hổi luôn,bao béo. Chả chất lượng lăm nha. Do chủ quán ng HN luôn nên chuẩn vị HN ạ. Nên ghé 1 lần r sẽ ghiền mắm tôm như tui =]]]]]]z
-
Giờ mở cửa: 7h - 11h, 16h30 - 21g30 (hình như là v) Phục vụ: mình đi lúc quán thưa người nên phục vụ nhanh nhẹn lắm, k mấy nhiệt tình, nhưng ăn món ăn vài ba chục ngàn thì v ok r, k đòi hỏi nhiều 😁 Món ăn: Quán bán bún đậu, có cả chân gà ngâm và nem cua bể nha. Nước uống có: - Nước sấu: 15K - Trà đá: 2K Chất lượng món ăn: - Mắm tôm: đc bỏ sẵn đường và tắc r, bưng ra chỉ việc đánh thật đều lên, cho ớt vào và nhâm nhi, lên mây lun, mình ăn ở 1 số quán như Lâm Bô thì đúng là mắm tôm quán này ngon hơn cả 😂. Mình thấy 1 chén mắm tôm quán cho rất nhiều rồi, nên nếu có gọi thêm thì cái giá 5K củng hợp lý 👍 - Bún đậu: 1 phần cho rất nhiều bún và đậu, chỉ có thịt vs chả cốm hơi ít :)). Rau rác thì có dưa leo là chủ yếu.
-
Hôm nay lần đầu tiên tới quán. Mình đến khoảng 5g30, quán không đông, chỉ có 3 bàn, nhưng chủ quán tỏ thái độ vô cùng khó chịu khi mình gọi món, khi mình hỏi định lượng của món ăn để biết kêu cho phù hợp thì anh chủ nạt ngược lại mình "ăn gì thì kêu lẹ, hỏi gì mà hỏi". Mình gọi trà đá, anh ấy cũng khó chịu. Mình nghĩ với thái độ như vậy, quán nên dẹp tiệm thích hợp hơn ra ngoài buôn bán.
-
Mình chưa bao giờ phải viết review chỗ nào về thái độ phục vụ, dù có khó chịu. Nhưng chỗ này phục vụ phải nói là quá kém. Đặc biệt là bà chủ quán, khó chịu và nạt lại kiểu muốn đuổi mình đi luôn vậy. Mà mình chỉ đang xin đổi lại chén nươc tương.. Bún ép không chặt, đậu hũ khá lớn, không giòn và hơi chua. Bún nhiều còn lại chẳng đc bao nhiêu. Mình đi 2 người/2 phần. Cuối cùng bị ngán vì k còn đồ ăn kèm và còn dư lại nhiều bún.