Giới thiệu
- Địa chỉ: 39 Bàu Cát, P. 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 57.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 57.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Mắm Tôm A Chảnh - Bàu Cát
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Mắm Tôm A Chảnh - Bàu Cát
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Mắm Tôm A Chảnh - Bàu Cát
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Mắm Tôm A Chảnh - Bàu Cát
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Mắm Tôm A Chảnh - Bàu Cát
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình đã ăn CN bên Q4. Mình cùng bạn mình ghé ăn bên này thử cũng ngon như chi nhánh Q4. Mình gọi 1 phần thập cẩm và thêm nem chiên ngon lém ạ. Ăn ko đã lại thêm một phần nữa. Kkkk Nói chung chắc mình sẽ tròn vo lun. Nước thì theo mình trà chanh ngon.
-
món này thì khá quen thuộc với mình nhưng mà hnay lười nên mình order qua Delivery về nhà. lần nào order về cũng chờ đợi một khoảng tgian rất là lâu🙁. Lúc xuống lấy thì mong chờ lắm =))))) mắm tôm lần này khs có vị đắng và nhẫn, rất khó ăn. Bún thì tạm được, còn nem chả xoài các thứ thì rất ngon. Lần này mình ăn dc vài miếng bún còn lại ng nhà mình ăn chung. Đặc biệt là tối đó ăn xong mình rất đau bụng,còn chống mặt nữa, ai trong nhà mình cũng bị như thế. K biết là do bún hay do cgi mà tối đó mình chủ túc trực trong nhà vs 😭Qua mấy hôm sau cũng cũng chẳng dám ăn gì k thì tào tháo rượt hoài mất 🙄 Mình từng ăn ở những chi nhánh khác nhưng do cnhanh này mới mở & gần nhà nên mình dc khá nhiều recommend nhưng khá thất vọng😤☹️
-
😘 ĐỒ ĂN: phần tổng hợp 57k cũng được coi à ổn. 2 người phải ăn 2 phần mới đủ. Mắn tôm tuyệt vời. Nhưng đậu hủ hơi ỉu 😘 NHÂN VIÊN : tuy quán ko lớn, ko gian ngồi hơi hẹp nhưng nhân viên thì dễ thương từ gửi xe đến nhân viên oder. 😘 ĐIỂM TUYỆT VỜI : ăn bún đậu mắn tôm tặng kẹo bạc hà
-
Mình đặt phần bún đậu thập cẩm ship tận nơi của dịch vụ grab, mình thấy phần mang về hình như cho ít rau đi hơn là ngồi ăn tại chỗ vì mình vẫn thường ăn A Chảnh lắm, rau chỉ có vài cọng tía tô hình thức, ko có rau thơm, dưa leo thì 2 miếng, ko cho xoài, và đặc biệt bún bị lạnh và cứng
-
Nghỉ trưa không biết ăn gì nên ghé A chảnh ăn bún đậu vì gần chỗ làm. Mình đi ngay giờ ăn trưa nên quán đông lắm luôn. Đi hai đứa nên kêu hai phần thập cẩm 57k. Một phần đầy đủ bún, đậu, thịt bắp, nem chua, chả cốm, cuốn họng với phèo. Bún ép chặt tay, cắt rất vừa ăn. Thịt bắp cắt miếng đầy đặn lắm, rất thích ăn thịt bắp ở đây. Cuốn họng với phèo không bị tanh, thơm mùi gừng. Đậu, chả cốm với nem chua cũng ngon nốt. Đồ mới chiên nên nóng hổi thơm phức. Tổng thiệt hại của hai đứa hết 171k, đã tính tiền nước, đồ ăn thêm, khăn lạnh. Ăn no căng cả bụng luôn ấy 😂 Có cho kẹo nhai thơm miệng sau khi ăn nữa nha.