Giới thiệu
- Địa chỉ: 233 Trần Bình Trọng, P. 4, Quận 5, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 200.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Làng Mơ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Làng Mơ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Làng Mơ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Làng Mơ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Làng Mơ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình ăn bằng cái voucher 49k của quán. Mà cũng nhờ cái voucher đó mơi dẫn lối mình đến quán được. 2 đứa với 1 phần tá lả và 1 phần bún đậu thêm 2 ly trà đá nữa chi 49k thôi 😳 bún ngon và nhiều, thịt ba chỉ luộc được cân lên mỗi phần, đậu thì cũng tạm nhưng đậu nhiều quá ăn ngán, phần chả cốm mình thích nhất ở những chỗ khác nhưng chỗ này quá tệ 😂 y như chả lụa bt chả giống chả cốm tí nào ~ mắm tôm và nước mắm cũng không ngon hiuhiu khăn và chewing gum 2k nhaaa Bước vô thấy không gian quán sạch sẽ rộng và thoáng mát là thấy okay rồi. Phuc vụ cũng ổn. Chỉ có điều không co wifi 😂 Được cái giá rẻ có 49k còn 2 cái voucher không biết có nên ghé lại không 😂
-
Okay với voucher 49k mình ghé lại =)) mọi thứ vẫn như lần đầu. 49k được một bún đậu tá lả , 1 bún đậu và 2 trà đá. Lần này đậu có vẻ ráo dầu hơn, món ăn ổn hơn hay do tâm trạng tốt mà ăn gì cũng ngon nhỉ 😅 tuy vậy chả cốm vẫn không thể không chê được -.- Nhân viên thì nhã nhặn bình thường thôi, quán khá thoáng mát bàn ghế sạch tinh tươm, ăn ra cũng không ám mùi gì . Ổn. Hết tiền ghé ăn đại cũng tiết kiệm được một chút 😬
-
Quán ăn mà ko có sọt rác, khăn giấy lau. Giấy ướt tính phụ phí. Gọi nước đi 2 người mà chỉ cho 1 ly nước, 1 ống hút, mình không hiểu ý của quán là gì. Khách hỏi thì phục vụ trả lời nhát gừng. Lần đầu cũng như lần cuối đến đây.
-
Vì cungz có thâm niên kha khá trong công cuộc ăn bún đậu mắm tôm nên sau đây là review tổng quát của mình về quán. Không gian: ổn,lúc mình tới hơi vắng,bàn ghế khá sạch sẽ ko bị nhầy nhầy dính dính như mấy quán bún đậu khác. Chất lượng: nói thực là không ngon,thịt luộc khá dở,nhiều mỡ,bún cũng k ngon,mắm tôm thì bình thường. Ăn kiểu 1 lần cho biết thì được chứ ko phải để ăn lâu dài. Bữa đi mình gọi bún đậu tá lả hết 80k. Nếu so với tiến hải hay a chảnh thi ngang gia nhưng k ngon bằng. Được cái phục vụ dễ thương hơn nhiều. Hy vọng quán cải tiến chất lượng hơn nữa. À còn vụ trà đá 4k mình thấy đắt,thường đi quán bình dân nào cũng chỉ 2k.
-
Có ăn ở đây 2 lần rồi, mua voucher 49k của Cungmua - quán sạch sẽ - giá cả ko rẻ, ko mắc - nói chung ổn