Giới thiệu
- Địa chỉ: 141 Nguyễn Hồng Đào, P. 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 22.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 22.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu 3 Chị Em - Nguyễn Hồng Đào
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu 3 Chị Em - Nguyễn Hồng Đào
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu 3 Chị Em - Nguyễn Hồng Đào
[Thực đơn] - Quán Ăn Bún Đậu 3 Chị Em - Nguyễn Hồng Đào
[Thực đơn] - Quán Ăn Bún Đậu 3 Chị Em - Nguyễn Hồng Đào
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bún đậu mắm tôm ở đây khá ngon, nước chấm không ngọt lắm, món nào cũng ổn. Ăn hết 1 phần mà vẫn muốn ăn nữa.
-
1 phần ăn bún với đậu ko mà 22k Bún + chả + thịt 39k Kêu xong là dấu menu luôn Sợ bị chụp bảng giá lại Ăn 1 lần ko bao giờ ăn nữa
-
Hôm mưa tầm tã hai chị em vác nhau đi ăn bún đậu mắm tôm ở đây Quán dễ tìm nằm ngay mặt tiền Quán có không gian cũng khá nhỏ Ấm cúng Giá cũng vừa phải Gọi món rồi nhân viên mới làm nên cũng ngồi chờ 5-10p Ăn cũng tạm Mắm tôm hơi nhạt một tí Chất lượng ổn Phèo cắt nhỏ ra dễ ăn Sẽ quay lại ủng hộ sau
-
Hôm ấy cũng trễ rồi mà lên cơn siêng đi vòng vòng ghé ăn soup cua, bò bía rồi định tìm bún đậu A Chảnh do nhớ mang máng ở Bàu Cát mà quên địa chỉ, đường vắng và lười lôi điện thoại ra check, đi ngang thấy quán cũng có khách đang ăn, quán trông cũng sạch sẽ, trời lại bắt đầu mưa. Okay, mọi thứ đã bảo mình: ghé vào thử đi! 😜 Nhân viên lich sự, ra đón khi có khách đến. Ân cần trả lời thắc mắc về các combo bún đậu. Mình và bạn cũng đã ăn soup và bò bía nên gọi 1 phần thập cẩm bún thịt tàu hủ chả cốm lòng chiên 50k và ly trà tắc như hình. Rau cũng khá sạch, tắc còn tươi mới. Dưa leo còn tươi giòn, không bị héo. Mắm tôm pha sẵn hơi ngọt so với khẩu vị mình, mình quên nếm trước mà quen cho chút đường nên thấy ngọt, xin chút mắm của bạn pha lại. Tàu hủ trắng mang ra cắt và chiên giòn sau khi được order nên nóng giòn, về độ béo thì mình không rõ lắm. Thịt luộc ổn, ít mỡ. Chả cốm béo, vừa mềm không bở không quá dai. Lòng chiên rồi nên không rõ ban đầu ra sao, ăn thấy béo, mà mình thấy béo nên cũng không ăn nữa. Trà tắc cũng hơi ngọt nên mình lấy một trái tắc pha lại thì vừa với mình. Bún nhiều, chắc do hai đứa no và lo nói chuyện nên không ăn hết. Nói chung với tầm giá này thì không mắc cũng không rẻ so với mặt bằng chung, ăn cũng ok nhưng mà xuất sắc để gây "thương nhớ" thì mình không chắc lắm. Dù sao cũng thêm một trải nghiệm về một quán bún đậu. Các bạn có đến thử thì review lại chia sẻ nhé.
-
Hôm qua ghé ăn. Quán nằm ngay trên đường Nguyễn Hồng Đào nên cũng khá dễ tìm, quán tuy nhỏ nhưng khá sạch sẽ, mình ngồi bàn ngoài lại ngay lúc trời mưa nhỏ nên rất dễ chịu. Gọi 1 phần bún đậu thịt chả, 1 phần bún chả, thịt cũng khá nhiều. Ảnh này là ăn cũng 1/3 mới nhớ ra chụp ảnh ^^. Mình cũng có gọi chả thêm, bún thêm, đậu thêm, trà đá. Đồ ăn không suất sắc nhg khá ngon. Hai đứa ăn no banh bụng mà chỉ có 84k. Quán không đông nhưng cũng không vắng. Phục vụ cũng khá dễ chịu, nhanh nhẹn, nhiệt tình.