Giới thiệu
- Địa chỉ: 81 Nguyễn Sơn, P. Phú Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 25.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 25.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu 3 Chị Em - Nguyễn Sơn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu 3 Chị Em - Nguyễn Sơn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu 3 Chị Em - Nguyễn Sơn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu 3 Chị Em - Nguyễn Sơn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu 3 Chị Em - Nguyễn Sơn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán không nóng dù bán món chiên và mình đến lúc 12:00, không có wifi. Chuẩn bị món cỡ 5-10 phút, mình gọi bún đậu chả cốm giá 30.000₫, rau ko biết sạch không nhưng héo, đậu hũ bình thường, chả cốm thì như chả chiên ăn bánh ướt, mắm tôm vắt thêm trái tắc ăn cũng ngon mình thấy mắm tôm ngon hơn quán bún chả mà mình cũng từng ăn và đã bình luận trên placevietnam rồi. Trà đá 1.000₫ khăn lạnh 2.000₫, ko có khăn giấy. Ăn chơi chứ no thì phải gọi thêm nữa đấy! Ko thêm bún thì cũng thêm chả thêm thịt thêm dồi chứ ko thêm gì hết thì ko no. Trên đường về mua cái bánh khoai mì nướng 6.000₫ ko hiểu sao lại thấy bánh đắng đắng! Ko biết phải do mắm tôm không? Quán còn bán thêm trà chanh hanoi v.v...
-
Mình gọi phần 3 người ăn, đồ ăn ngập mặt. Chả, thịt, đậu hũ...đều rất nhiều. Thịt thì ko thể so với các quán nổi tiếng hơn như quán bên Hồng Hà hay của Trang Khàn, nhưng chả và đậu hũ thì ko thua kém. Tiếc là quán chiên hơi bị chín quá, làm bớt ngon đi. Nước chấm không có gì đặc biệt. Nhưng tất cả tội trạng đều đáng được tha thứ vì quá đói bụng, mà quán bán quá rẻ, đồ ăn quá nhiều. Không gian cũng rộng và nhân viên thân thiện. Nếu tiêu chí đi ăn là rẻ đặt hàng đầu thì quán này rất đáng bookmark lại )
-
Bún đậu ở đây cực kì ngon , nhất là món chả và dồi ❤ ăn vô cực ngon , 1 tuần là ra đây ủng hộ . Cố gắng tiếp tục quán nhé
-
Lần trước mình ăn buổi trưa ngày thường, vắng vẻ. Hôm nay đi ăn với gia đình tối CN, đông nghẹt. Xuýt xíu nữa là ko có chỗ ngồi. Đồ ăn ngon! Thích nhất là chả cốm béo ngậy, tàu hủ chiên ngoài giòn trong mềm mịn thơm phức. Mắm tôm cả nhà mình khen ăn ngon vừa miệng. Xin thêm tắc đường ớt để tự pha chế cho chén mắm của mình vừa khẩu vị từng người. Phục vụ tốt. Thịt thơm ngon mềm. Ko biết nói sao chứ mình thích bún ở đây. Rau sống tươi sạch, cứ hết là sẽ có người đem ra cho thêm. Phục vụ tốt nhiệt tình. Nhà mình đi 6 người kêu 3 phần đôi đầy đủ. Nhưng mà ngon quá, kêu thêm 1 phần lẻ nữa chia ra ăn cho đã. 😅 ở đây nghe đồn là có món đặc sản lòng/dồi chiên tùy bữa lúc có lúc không. Tuy nhiên chỉ mỗi mình thích à, mọi người còn lại bảo ăn thấy cũng được, bình thường, ko đặc biệt gì cho lắm. Mà vì có nhiều món trên mâm ăn vậy sẽ ko bị ngán. Nói chung mỗi thứ có vị ngon khác nhau. Nước tắc khi đem ra sẽ làm bạn hơi hụt hẫng vì cạn xợt, nhiều đá, tuy nhiên thử đi rồi biết. Rất đậm đà.
-
Đặt bún về nhà cũng trả tiền mà sao TỆ DỄ SỢ ! Không cho được cái CHÉN với ĐÔI ĐŨA nữa . Đặt 2 phần thì dồn hết vô 1 hộp đồ ăn 1 hộp bún .. Tiền thì cũng mắc như quán của người ta . Mà k , MẮC HƠN .. mà chất lượng thì TỆ ! BỰC CÁI MÌNH HÀ !