Giới thiệu
- Địa chỉ: 51/10/9 Cao Thắng, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 13:00 | 15:00
- Giá: 25.000 ₫ - 45.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 13:00 | 15:00
- Giá: 25.000 ₫ - 45.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Chả Hà Nội - Hẻm Cao Thắng
[Món ăn] - Quán Ăn Bún Chả Hà Nội - Hẻm Cao Thắng
[Món ăn] - Quán Ăn Bún Chả Hà Nội - Hẻm Cao Thắng
[Món ăn] - Quán Ăn Bún Chả Hà Nội - Hẻm Cao Thắng
[Món ăn] - Quán Ăn Bún Chả Hà Nội - Hẻm Cao Thắng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán bún chả này rất bí hiểm vì là một quán ăn gia đình chứ không phải dạng quán public, nhà hàng. Tức bạn vào thẳng nhà của chủ và chủ nhà sẽ nấu cho bạn ăn, cũng thú vị hen ^^ Bún chả khá ngon, sạch sẽ. Cô chủ rất dễ thương, hiếu khách. Khuyết điểm là quán khá bé chỉ có 2 bàn nên nếu đi đông bạn nên đặt trước nha!
-
Quán này có cũng khá lâu rồi. Gọi là quán chứ vào ăn giống vào nhà bạn ăn cơm vậy vì quán bán theo kiểu gia đình. Chỉ có cô chủ và người giúp việc phụ nấu, dọn dẹp. Để vào đây ăn bạn nên đặt trước nếu đến đông người. Chả và thịt nướng home-made nên ăn khá ok, vừa ăn, thịt còn nóng hổi. Nước mắm nếu bạn nào thích ăn nóng thì báo cho cô để cô hâm nóng lên. Rau 1 dĩa nhiều và nhìn rất sạch sẽ. Chả Nem bắc cũng rất ok. Ăn sáng mình đi 2 người, 2 phần bún chả và nem hết 120 ngàn. Giá hơi cao chút nhưng thỉnh thoảng đổi gió được. Quán có giao hàng tận nơi luôn nhé.
-
Mình ở HN 5 năm. Vào đây thấy tên quán bún chả HN. Ăn mới thấy tệ hại vãi Chất lượng: 2 phần gồm 2 bát con chả, thịt nướng, có đu đủ chua như bt + 1 đĩa bún + 1 đĩa rau sống. Chả, thịt nướng và nước dùng mặn chát, k ngon. bún và rau thì ok, đủ ăn Giá: 50k/ phần. 2 phần + 2 nước sấu 112k. So với chất lượng thì quá đắt Đang đói mà cũng k ăn nổi. Về luôn khỏi check in.
-
Lần mò vào hẻm ăn quán này. Đúng là quán gia đình. Theo mình cảm nhận thì nem ngon, nóng hổi, giòn. Chả thì nguội quá, phải nóng ăn mới ngon. 1 phần nhiều. Có cho nhiều rau. 100k 2 phần chả và 1 phần nem. Giá hơi mắc. Tóm lại thì không quá ngon, không quá dở
-
Mấy năm rồi ko ghé quán ăn, hương vị của quán vẫn như xưa, ăn được, cô chủ vẫn thân thiện. Nhưng người phụ việc rất mất cảm tình, nói chuyện thô lỗ không có thiện cảm lúc ghé hay kêu món ăn, giống như không muốn tiếp đón. Đáng tiếc là sau lần quay trở lại này thì tôi sẽ không ghé quán này ăn nữa.