Giới thiệu
- Địa chỉ: 233A Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Bò Huế Sông Hương - Nguyễn Trọng Tuyển
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Bò Huế Sông Hương - Nguyễn Trọng Tuyển
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Bò Huế Sông Hương - Nguyễn Trọng Tuyển
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Bò Huế Sông Hương - Nguyễn Trọng Tuyển
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Bò Huế Sông Hương - Nguyễn Trọng Tuyển
Vị trí
Đánh giá
-
-
Sáng đi cv xong ghé đây ăn, cũng tầm trưa nên chắc hết khách rồi, kêu 1 tô bún bò giò heo, thấy tô bự nhưng nước lèo là nhiều, đồ ăn ít, nước lèo bt, thịt ít, thích mỗi cục giò giòn sựt sựt cũng nhiều thịt là ngon nhất. Ấn tượng chỉ có vậy thôi. Giá cao 40k/ tô, trà đá 2k. Quán sạch sẽ, phục vụ nhanh nữa.
-
Nhỏ bạn ồng nghiệp rủ đi ăn bún bò huế, nó kéo mọi người ra quán này, tùw công ty chạy ra 15p, quán ăn kiểu gia đình tự mở, cô chủ người Huế, bán bún bò huế và các món huế :D Nằm ngay 233A Nguyễn Trọng Tuyển nên cũng không khó tìm, quán nhìn sách sẽ và phục vụ nhanh Bún bò huế: tô thường 30k, tô đặc biệt 40k 1 buổi trưa khá ngon miệng nhưng đi hơi xa :D
-
Phải nói là lần ăn này thua xa lần đầu ăn cũng ở đây. Ở ngoài ghi 7 giờ mở nhưng 6h45 vào ăn ok rồi. Quán nhìn sạch sẽ, sáng trưng, gương 2 bên tường. 3 dãy bàn, có thùng rác để trên mặt bàn ghi 'cho tôi rác', khá dễ thương. Thấy trên tường có khá nhiều các món ăn huế. Mình gọi bò chả. Sợi bún ăn vào có cảm giác chưa chín, ăn cứ hơi sống sống, sượng. Chả cắt mỏng lét. Thịt bò chắc được 2 miếng, còn lại hình như là thịt heo. 30k/ tô. Trà đá nồng mùi clo hay sao í, không thể uống nổi luôn.
-
Bún bò ở đây ngon, nước đậm đà, chả cua đặt biệt ngon cực. Mình thích ăn nhất là chả cua ở đây nhất! Quán có máy lạnh, giữa trưa đi làm ghé vô ăn là hợp lý nhất, vừa tránh nóng vừa dc ăn ngon. Nhân viên quán khá nhiệt tình! Đồ ăn thấy làm cũng có vẻ sạch sẽ nên rất là an tâm. Ngoài bún bò, quán còn có các món đặc sản khác của Huế như bánh bôt lọc, bánh ướt nhân tôm, có cả hến xúc bánh tráng, ăn chơi rất ngon. Bò kho ở đây cũng đậm vị, thịt bò hầm mềm và ngon. Chưa kể đến nước uống cực chất lượng! Sữa bắp đúng nguyên chất! Cứ y như tự làm nên ngon và béo thơm. Còn có ép dâu tằm cực lạ và ngon. Mình chưa dc thử hết các món nhưng thấy quán rất ok từ đồ ăn, nước uống cho đến cách phục vụ. Giá 1 tô bún tầm 30-40.000 là tô đặc biệt cực nhìu bò ăn đúng đã thèm. Tóm lại là sẽ ghé quán hoài 👍
-
Mình chỉ ăn tô bò chả nên giá cũng chỉ tầm 30k/ tô. Có chị nhân viên rất nhiệt tình, dễ thương, 1 mình chị ấy ở bên ngoài, trong bếp còn 1 chị phụ trách nồi bò kho thì phải. Bún bò thì có tủ kính ở ngoài cửa, bò kho để trong bếp. Sáng tầm 7 giờ là thấy chị nhân viên chạy bàn liên tục rồi. Mình ăn mỗi rau muống trụng, được hẳn đĩa đầy, ăn không hết nổi luôn. Sữa ngô 10k/ ly, kêu ít đá nên nhìn ly vơi hẳn. Bù lại sữa rất ngon, đặc, đậm vị chứ không như nhiều chỗ lỏng và khá thoang thoảng mùi ngô thôi.