Giới thiệu
- Địa chỉ: 153 Ngô Tất Tố, P. 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0909 521 494
- Giờ mở cửa: 06:00 - 12:00
- Giá: 20.000 ₫ - 40.000 ₫
- Số điện thoại: 0909 521 494
- Giờ mở cửa: 06:00 - 12:00
- Giá: 20.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Món ăn] - Quán Ăn Bún Bò Huế - Ngô Tất Tố
[Món ăn] - Quán Ăn Bún Bò Huế - Ngô Tất Tố
[Món ăn] - Quán Ăn Bún Bò Huế - Ngô Tất Tố
[Món ăn] - Quán Ăn Bún Bò Huế - Ngô Tất Tố
[Món ăn] - Quán Ăn Bún Bò Huế - Ngô Tất Tố
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bún bò Huế quán này khá ngon và bắt mắt, nước lèo ngọt xương và đậm đà lắm chứ không hề lỏng lẻo đâu 😜 😏 giá cả cũng hợp lý và vừa túi tiền nè . Chả lá ngon, thịt bò mềm chứ không dai cứng. Có điều do tiện đường nên ghé chứ thật tình cũng xa xôi quá 😓 Sa tế ở đây ngon cực kỳ, cay cũng kỳ cực luôn. Uống tận 2 ly trà đá do bỏ nhiều ớt sa tế quá 😭Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Hôm qua đói quá ghé nhà bạn xong ghé qua đây luôn. Bún tô to, nhiều, bò nhiều và rất ngon. Rau hơi ít. Ăn xong no nóc muốn nằm luôn =)) Phục vụ nhanh nhưng không thân thiện và chu đáo lắm, quán không thấy chỗ gửi xe nên phải chạy qua chỗ trường đối diện. 1 tô khoảng 30k mình gọi không giò, rau má 5k/ly, trà đá 1k. Quán dễ tìm, nằm trong khu chợ Ngô Tất Tố luôn. Đi từ XVNT vào gặp Ngô Tất Tố qua khỏi cầu rẽ vảo hẻm đầu tiên (hẻm lớn), đi vào quán nằm bên tay trái.
-
Quán này tối ghé thử thấy đông khách, giá bình quân khoảng 30k. Tô bún chất lượng, nhiều thịt & có miếng chả quế ngon lành luôn. Có nước uống như rau má đậu hay trà đá cũng được. Phục vụ trung niên, nhanh & chu đáo.Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
gia đình mình là khách quen của quán suốt 3 năm gần đây. Bún bò huế là món đặc trưng của quán, được trực tiếp nấu bởi bà chủ gốc Huế và hơi mặn so với vị nêm nếm bún bò Huế ở những nơi khác. 1 tô bún bò huế 35,000 VND rất thơm, đầy đặn, và kèm theo chả giò chắc nịch phần nhân bên trong. Ngoai món chính là bún bò Huế, món bánh canh cua ở đây cũng được mình gọi thường xuyên vì phần thịt cua đậm đà trong nước dùng đặc trưng của quán. Bên cạnh đó, bà chủ còn tự tay làm các loại mứt đủ mùi vị như mứt dừa, mứt cafe và còn bán thêm sate tự làm cay và thơm nồng nữa.
-
Bữa nay trời đã bớt mưa to hơn, nên trên đường đi làm zìa, sẵn tiện qua khu Ngô Tất Tố kế bên nhà. Sau 1 hồi lòng vòng không biết ăn gì, mình tấp vô đại quán bún bò trong hẻm này, quán đối diện 1 ngôi trường thì phải. Cô bán quán khá vui vẻ và nhiệt tình, còn tư vấn mình nên ăn kèm rau và gia vị gì mới ngon. Tô bún bò thịt chả không quá to nhưng thơm phưng phức. Nhìn nhỏ chứ với mấy bạn nữ ăn 1 tô như vầy là full liền. 30k không đắc không rẻ, quá hợp lí!