Giới thiệu
- Địa chỉ: 158 Vành Đai Trong, Bình Tân, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 11:00
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 11:00
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Bò Huế Cô Mai
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Bò Huế Cô Mai
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Bò Huế Cô Mai
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Bò Huế Cô Mai
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Bò Huế Cô Mai
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tô đặc biệt phải nói là cho sumo luôn í, shopping nhiều vô kể, vớt hoài k hết luôn chưa nói tới tô bún bò như cái thau :3. Ăn đã hơn mấy chỗ trước h từng ăn nhiều luônnnnn. Tiếc là tới trễ quá, 9h hơn mà đã hết giò, gân, sụn, chỉ còn bắp bò thui. Tô đặc biệt 55k thì có 2 chả tôm, 1 chả lá, 1 chả bò với ú ụ thịt bắp. Thích cái là chả bò thơm mùi bò chứ k bị bỏ lẫn thì là, chả tôm chả lá ngon. Thêm một cái thích nữa là có hành tím ngâm dấm, bỏ vô ăn chung siêu hợp. Sáng ăn 1 tô bình thường mà cũng đủ no tới trưa rùi. Tô bình thường thì chả mỗi thứ 1 miếng, bắp bò cũng nhiều. Mỗi tội xa quá xa và hết sớm quá sớm >"<
-
Trước tết là có 38k/1 tô thường (ko giò) thôi, qua Tết lên 40k rồi! Bún nêm vừa ăn, thịt nhiều lắm chư ko như những chỗ khác có vài miếng mỏng gió thổi bay luôn đâu, chả cũng ngon nữa, từ chả cua đến chả bò chả lụa đều ngon, không bột nhiều.Tuy nước không đặc sắc nhưng nói chung là nêm vừa miệng. Đặc biệt còn có món sụn (kêu riêng hoặc chung trong tô bún đều dc) ban đầu mình tưởng là gân nhưng là phần sụn đốt sống chắc là quán lấy nước ngọt rồi bán luôn ăn cũng lạ miệng! Đông dữ lắm, gần như lúc nào cũng có người đứng đợi lấy bàn, đến cho ngồi qua quán caphe bên cạnh mà không đủ bàn luôn. phục vụ cũng nhanh lẹ, có thể là lâu hơn những chỗ khác nhưng vs khách đông vậy thì chấp nhận được!
-
Tô thường giá 40k có khoảng 4,5 lát bò cắt vừa ăn không quá dày cũng không quá mỏng, chả cua, chả lụa và chả bò mỗi loại một miếng. Còn bún thì quá trời, hên là không kêu tô đặc biệt 55k, nếu kêu chắc ăn không nổi. Đi lúc 10g30 cũng hên là vẫn còn. Không gian thoáng, không ám mùi, bàn ghế sạch sẽ. Cô Mai dễ thương, vui tính. Bún này cô chủ quán và nhân viên cũng ăn nên thấy yên tâm hơn. Quán không có khăn giấy chỉ có khăn ướt giá 1k/cái. Tổng cộng: 41k no tới trưa.
-
Bình thường đi ăn sáng thì bún ngon thịt nhiều nên thích, lễ tranh thủ thức sớm đi ăn thì gặp tình trạng hết sức bức xúc: mình ăn chưa xong được nửa tô, bà khach ngồi cạnh than nóng nhưng dây ghim điện quạt bị rơi ra, quán kêu giữ xe vào ghim, mình nói vì trên đó bụi nhiều nên để mình ăn xong hãy ghim, họ bất chấp kết quả một núi bụi rơi vào tô mình. Chưa bao giờ nổi điên đến thế, tẩy chay luôn.
-
Thấy quán đc khen trong top những quán bún bò ngon. May gần nhà luôn nên mua ăn thử Hôm bữa mình mua về dặn cô chủ là nạm và gân Thế mà về nhà đổ ra toàn là chả bò, chả cua, chả lá Thịt bò đúng 3 miếng mà mỡ ko luôn. Nước lèo thì nhiều nước béo nữa, ko đc thơm lắm, vị cũng ko đậm đà Lần đầu cũng như lần cuối luôn