Giới thiệu
- Địa chỉ: 62 Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 11:00 | 16:15
- Giá: 25.000 ₫ - 39.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 11:00 | 16:15
- Giá: 25.000 ₫ - 39.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Bò Huế 62
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Bò Huế 62
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Bò Huế 62
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Bò Huế 62
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Bò Huế 62
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bất đồng khẩu vị thôi. Bún bò nồng nặc mùi mắm. Thịt bò phai vị dồi vì ăn đã được một thời gian, nhưng chả tôm thì chao, nhớ hoài không quên, gọi nó là chả tôm thì biết nó là chả tôm, nhưng ăn chả biết nó là gì, dai sần sật nhưng cảm giác ghê vãi beep, nhạt nhẽo lại tanh tanh, vừa ăn vừa muốn oẹ mà ngại bạn gái dắt đi quán tủ. Nước lèo đậm mùi mắm mà loãng nhạt đỏng đảnh. Cứ bảo Đông Ba không ra gì nhưng xách dép cho Đông Ba đi, bên kia thịt bò người ta mềm thơm lại ngầy ngậy. Gửi xe mất tiền cũng bực mình, kéo xe đến ấn tượng không quên luôn, cứ như là của công vậy, bên Đông Ba giữ xe rộng rãi thoáng mát dễ dàng không mất đồng nào. Được cái nhân viên ở đây nhanh nhẹn nhiệt tình hơn bên Đông Ba một tỉ lẻ mười một lần. Nhưng thật, ăn xong một lần không bao gioqf ghé nữa đâu.
-
Quán có phần hơi hẹp và nóng, nhưng nhìn chung là có thay đổi về không gian, thêm quạt nên cảm thấy thoải mái hơn, nhưng này là món nước lèo, không ai muốn ngồi quán máy lạnh ăn nó nguội mất thì chán. Món ăn ngon, phục vụ tốt, giá cả rẻ, 40k ăn no nê bây giờ hơi khó. Nhân viên tươi cười thân thiện, tính tiền cũng nhanh. Chỉ không thích lắm phần giữ xe lấy tiền, thay vì quán tăng tiền 1 tô lên bỏ tiền giữ xe thì mình còn thấy hợp lý hơn.
-
Khá là hấp dẫn!! Ớt ăn món bún bò ở đâu tự xào, mà hơi khô... Không gian quán hơi nhỏ nên ngồi các bàn cũng khá là sát nhau...
-
Nước dùng nhạt nhẽo ko đậm đà và toàn mùi mắm ruốc. 1 phần thịt chả là 39k, gân thì thêm 10k, tổng cộng là 49k @@ ai ko ăn gân nhớ nói chứ quán sẽ mặc định lấy gân cho bạn -_- ăn thêm giò chắc thêm tiền.
-
Đọc trên saigoneer nên thử. Mới 9h30 sáng t7 hết giò. Bò mềm, vị ok, tỷ lệ bún nhiều hơn thịt. Ăn hết thịt thì bún còn nhiều. Chả cua có phẩm màu nên mình không thích. Thật ra mình ko ăn chả vì điều này.