Giới thiệu
- Địa chỉ: 17 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:00 - 10:00
- Giá: 30.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 10:00
- Giá: 30.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Bò Huế - 17 Ngô Thời Nhiệm
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Bò Huế - 17 Ngô Thời Nhiệm
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Bò Huế - 17 Ngô Thời Nhiệm
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Bò Huế - 17 Ngô Thời Nhiệm
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Bò Huế - 17 Ngô Thời Nhiệm
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đi ngang qua quán này mấy lần rồi thấy cũng đông người ăn, nên ghé thử vào làm một tô. Quán này về không gian cũng tương đối rộng và sạch sẽ, bàn ghế cao ráo sáng sủa, có mái che. Kế bên là quán bún bò Huế số 7 thì ngồi hơi thấp và phải ngồi dọc theo con hẻm. Bún bò tại quán này chỉ có bò bắp thôi và ít chả. Thịt bắp mềm, nước lèo cũng đúng vị, bún ngon, rau cỏ cũng được không đến nỗi. Xe thì phi thẳng vào trong quán cũng được (để phía sau).
-
- VỊ TRÍ - KHÔNG GIAN: bên hông trường Marie luôn, quán cũng rộng, thoáng, kiểu quán ăn sáng bình thường, chạy xe vào bên trong để luôn rồi ngồi ăn ở 2 dãy bàn sát vách - THỨC ĂN: mình ăn bún bò giò hết 38k, cái giò bự chà bá, hơi ngán, bún bình thường thì có 25k, ăn cũng đc lắm, vị đậm đà có điều với mình là hơi mặn. Có bún mọc, nui, bánh canh nữa. - PHỤC VỤ: chị chủ quán thì ân cần, nhiệt tình, khách nào vào cũng chào hỏi ngọt ngào, còn bạn bưng bê thì khó chịu, lúc bưng 2 tô bún cho mình thì đang bực chuyện gì đó mà dằn 2c tô xuống bàn trước mặt mình, làm bực ghê
-
Tuần này ăn 2 hôm ở đây rồi. Ở đây ngoài bún bò còn có cả bún mọc, bánh canh nữa. Nhưng vẫn khoái bún bò nhất. Giờ giá là 28k/ tô rồi. Do mình chỉ ăn bò chả nên giá chỉ thế. Ăn giò chắc chắn mắc hơn rồi. Quán bán cả buổi trưa nên tiện cho mình hơn quán ở hẻm. Chủ lẫn nhân viên đều kiểu nhiệt tình. Có hôm do chỉ có 1 người làm còn xin lỗi mình nữa ( dù mình thấy chờ không hề lâu đến mức đấy ). Khăn lạnh miễn phí. Khách đến chạy xe thẳng vào để phía sau. Chỗ ngồi có quạt và wifi luôn, một bên là hàng nước nên cũng tiện.
-
Nằm ngay đường ngô thời nhiệm q.3, một tô 26k, ăn cũng ok.
-
Có công việc đi ngang wa trường marie curie nhớ quán bún bò hồi trc hay ăn nên ghé vào ăn trưa luôn. Quán nằm ngay bên hông trường, học sinh ăn có mà dân công sở cũng có. Bún bò ăn trước giờ sao thì nay ăn vẫn vậy, hương vị ngon ko đổi, đậm đà. Bún không bở không sượng, thịt lát mỏng mà nhiều, ăn vừa đủ không bị ngán. Phải nói là bún bò ngon nhứt quận 3!!