Giới thiệu
- Địa chỉ: 645 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 39.000 ₫ - 54.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 39.000 ₫ - 54.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Bò Hồng Đà Lạt
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Bò Hồng Đà Lạt
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Bò Hồng Đà Lạt
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Bò Hồng Đà Lạt
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Bò Hồng Đà Lạt
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình không phải là người thích bún bò. Hôm đi làm về muộn, mình chỉ ghé ăn cho qua bữa. Mình gọi 1 tô nạm chả (tô thường 35k), mình còn dặn cô bán lấy nước trong vì mình sợ béo và ăn nhạt. Đem ra 1 tô nhìn khá hấp dẫn, thơm nức mũi =)). Gắp thịt ăn trước, thấy thịt khá mềm và thơm mùi xả, đặc biệt có chả huế ăn ngon dã man. Nước lèo thanh, đậm đà kiểu được hầm nhiều xương í. Mình hỏi chị phục vụ có tương ớt không, chị cười và bảo em ăn tương ớt không ngon đâu, rồi chị chỉ mình pha nước chấm bằng ruốc (lần đầu tiên.hihi), thêm sa tế, 1 chút chanh, ôi trời nó ngon thật@@. Giá 35k khá ok. Mình bắt đầu thích bún bò rồi, lần sau sẽ tiếp tục ghé ăn ^^
-
Nhắc tới Bún Bò Huế ở Đà Lạt thì đa số khách du lịch mỗi khi đến Đà Lạt đều nhắc ngay tới Bún bò Cô Hồng nức tiếng Phan Đình Phùng suốt 20 năm. Giả dụ, ở Sài Gòn mà lại thèm ăn 1 tô bún Bò Huế cô Hồng nhưng lại ngại bắt xe lên Đà Lạt, vậy phải làm sao để được thưởng thức 1 tô bún bò ĐẬM CHẤT HUẾ - NGON ĐÚNG ĐIỆU. Không còn phải ngại xa xôi bắt xe lên Đà Lạt mỗi khi thèm chỉ để ăn 1 tô bún bò cô Hồng. Để đáp ứng như cầu MÊ MỆT của nhiều khách du lịch khi nhiều lần đề nghị cô mở thêm chi nhánh ở Sài Gòn để khách ở Sài Gòn có thể được thưởng thức tô Bún bò ngon NHỨC RĂNG ngay tại đất Sài Gòn này. Bởi vì mình ăn ở đây từ khi mới lớp 5 đến giờ nên vẫn nhớ như in hương vị của 1 tô Bún bò huế ấy. Nên khi nghe tin cô mở thêm 1 tiệm do chính tay cô nấu và khai trương vào hôm nay, Lộc đã tức tốc đến QUẤT ngay 2 tô đặc biệt NGON NHẤT SÀI GÒN là hiểu độ ngon của cô nấu là như thế nào rồi. Vì cô biết mình ăn nhiều, không ăn giò nên ăn được 2 tô là no chứ không là quất 3 tô rồi :)) Kể đến đây là phải cho review chất lượng của tô Bún rồi: Trước tiên, bún bò là phải nhắc tới Thịt bò. Thịt bò được mua ngay khi mò mới mổ nên chất lượng thịt bò khỏi chê, miếng nào ra miếng nấy CHẤT BAO ĂN. Ăn là cắn phát MÊ LUÔN. Nếu thích ăn bò gân thì cứ nói cô thêm cho nha, ăn THƠM DAI, sựt sựt ỨA CẢ NƯỚC MIẾNG. Chả lụa thì 100% Huế đem vào, nên chất lượng khỏi bàn nhé, không sợ pha bột. Bò viên thì do nhà làm nên cắn 1 phát NGON NHỨC RĂNG. RAU SALAD khỏi phải lo nhé, gửi từ Đà Lạt trong ngày nên rau tươi khỏi nói. Miếng nào xắt ra miếng đấy, đúng chất Đà Lạt chứ không phải ăn giống ở Sài Gòn là rau muống nhé. Nước lèo ở đây là đặc biệt nhất, hầm với xương bò nên nước ngọt xương và ĐẬM ĐÀ vị Huế. Ngửi thôi là cũng thấy thơm BÁ CHÁY rồi chứ mà húp vào nữa chắc húp hết cả nồi nước lèo vẫn chưa đã thèm. Không gian thì thoáng mát, rộng sạch sẽ nên ăn không cảm giác nóng nực hay kém ngon. Trà đá thì miễn phí nên cứ xin thoải mái. Giá cả thì từ 30 -35k nên cứ yên tâm mà quất - QUÁ RẺ CHO 1 CUỘC TÌNH Còn ngại gì mà không tới ủng hộ cô để được THƯỞNG THỨC tô bún bò Huế ĐÀ LẠT trứ danh suốt 20 năm.
-
Đúng là bún bò Huế gia truyền Tôi ở miền nam gốc Huế , nghe đâu có bún bò Huế là tìm tới liền . Thứ nhất tới để nghe họ nói tiếng Huế , nghe hay mà ngọt ngào tiếng mẹ đẻ . Chị Hồng bếp trưởng vui vẻ , có khách đông là kiêm luôn chạy bàn.Hôm ấy tôi bước chân vô quán, khách gần kín bàn tìm chổ thich hợp để ngồi , bàn bên canhj có hai người Tây ngồi ăn , do chưa quen nên có gia vị gì giữa bàn là múc cho vào tô , mắm ruốc , ớt xào sa tế , nước mắm ớt cắt : mỗi thứ một muỗng đầy , khi ăn kêu chí chóe mặn quá cay quá . Tôi đến bên nói với họ do các anh nêm gia vi thêm nhiều quá , để tôi nói chủ quán thay nước dùng khác tôi sẽ nêm để các anh thưởng thức , họ vâng vâng cám ơn .. Tôi kêu thay nước khác xong nêm chuẩn mời họ , họ kêu wow ngon quá cám ơn anh . Tô bún của tôi được đem ra , tôi nêm gia vị cẩn thận khi ít và thử , chuẩn rồi là thưởng thức . Thế đó , nấu nương là nghệ thuật , người ăn không biết ăn dù món ăn ngon cũng thành dở.. Tôi ăn từ từ để cảm nhân cái ngon của tô bún ...OK số 1 . Bàn bên kia có anh khách ăn sạch xát sạch nước còn chơi thêm dĩa xíu quách ...chiêc máy ảnh lúc nào cũng mang trước ngực , tôi bấm cò bắn lén một quả .
-
Hôm bữa đang lang thang tìm gì đó ăn tối tình cờ đi ngang thấy cái bảng đập vào mắt hơi nổi, rồi mùi bún bò bay ra ko cưỡng nổi thế là bay vô gọi ngay 1 tô 35k ăn thử ( tại quán mới bik ngon hay dở mà ăn cho nhìu) Lúc chủ quán bưng cái tô ra tưởng chủ quán nghe nhầm tô đb nên mình báo lại cho em tô 35k thôi, chị ấy bảo ừ thì 35k đó e! Quá ngon quá đã các bác ạ! Với mình 1 tô 35k như vậy quá ngon quá chất lượng! Rau ở đây được cắt mịn như trên Đà Lạt á, mềm và ngon lắm luôn! Thấy trên menu có cái tô " ngon nhất Sài Gòn "mà có 50k thôi, bữa sau chắc chắn sẽ rủ chúng bạn đi cùng để ăn thử tô đb! Nói chung là thực sự hài lòng! Hứa hẹn sẽ là khách ruột của quán này!
-
Bún bò ở đây ngon, đậm đà, đặc biệt mình cực thích món rau Đà Lạt, tươi và sạch. Bạn nào ghiền bún bò giống mình thì nên ghé ăn thử nè👍🏻👍🏻👍🏻