Giới thiệu
- Địa chỉ: 164 Ni Sư Huỳnh Liên, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0964 203 570 - (028) 66 757 042 - (028) 66 767 540 - 0902 911 208 - 01692 727 827
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 26.000 ₫ - 45.000 ₫
- Số điện thoại: 0964 203 570 - (028) 66 757 042 - (028) 66 767 540 - 0902 911 208 - 01692 727 827
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 26.000 ₫ - 45.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Bò Gốc Huế Phú Lộc - Ni Sư Huỳnh Liên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Bò Gốc Huế Phú Lộc - Ni Sư Huỳnh Liên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Bò Gốc Huế Phú Lộc - Ni Sư Huỳnh Liên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Bò Gốc Huế Phú Lộc - Ni Sư Huỳnh Liên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Bò Gốc Huế Phú Lộc - Ni Sư Huỳnh Liên
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lần thứ 2 ăn ở đây. lần thứ nhất ghé hơi khuya nên ăn nước lèo bị mặn, hnay vừa ăn, ngon. cơ mà không biết do mình k ăn dc giò nạc hay là gio có mùi thật mà cục giò mình cảm giác có mùi, cục to chà bá mà phải bỏ hết, không ăn được. Thịt bò ở đây ngon, tươi, rau nhiều, ăn không bị ngán. nhân viên nhanh nhẹn và khá dễ thương
-
Mới ăn thử lúc trưa. Cảm nhận ăn được tuy nhiên vị không giống như lúc đi ăn tại Huế, vị nấu lạt hơn, rau ăn kèm cũng khác. Giá cả chấp nhận được.
-
Quán bún bò ở đây tuy nhỏ mà lúc nào cũng đông khách. Quán nhìn không sạch sẽ lắm với rác dưới sàn nhà và sàn nhà ướt. Giá một tô với 2 món đồ ăn là 26k, khá rẻ, còn tô lớn hơn thì cỡ 30k 40k. Mình gọi một tô tái nạm gân chả thì hết hơn 40k nhưng tô rất to, ăn rất no. Gia vị thì hơi nhạt so với khẩu vị của mình nên phải nêm thêm mắm. Gân thì cứng và dai, đó là điểm thất vọng nhất. Chả ngon, nhất là chả cua có cả miếng cua rất đặc biệt. Thịt bò cũng ngon. Ngoài bún bò còn có nhiều lọai thức uống giải khát.
-
Nay thèm bún bò nên định đi ăn ở quán quen thuộc nhưng quán đó tạm nghĩ. Thấy quán này đông nên ghé thử. Lúc đen tô bún bò ra thì hơi choáng vì tô bùn to đùng luôn. Rau ăn kèm cũng cho rất nhiều, phục vụ cũng nhanh. Nhìn menu thì giá cả càng choáng hơn vì tô to thế nhưng giá rất bình dân. Ăn 1 món thì 26k (bún tái hoặc nạn..), 2 món thì 30k (tái nạn, tái giò..), .... Nói về mùi vị thì thấy không hợp khẩu vị của mình, có thể quán đông là do giá rẻ thôi chứ vị nước kèo không được đậm đà, cứ nhạt nhạt sao ấy mà không phải nhạt muối mà hiểu như nấu nước rồi nên gia vị thôi chứ không thấy mùi vị của nước lèo từ thịt hay xương. Điểm trừ nữa là không gian rất nóng mặc dù mình đi ăn buổi tối.
-
Tô bún to chả bá luôn, ăn xong no căng bụng không lết nổi... Không gian hơi chật, không được thoáng, giấy ăn vứt lung tung (mặc dù có giỏ rác ngay dưới bàn). Rau sống ăn kèm nhiều loại, làm sạch sẽ mình chỉ ăn rau muống nên kêu người ta trụng riêng cho. Gía phải chăng (nếu không nói là rẻ so với các quán khác). Nước lèo hơi nhạt và không được đậm đà lắm. Phần gân vừa ăn, bò tái không được ngọt thịt cho lắm, chả ăn ngon, riêng phần nạm ăn bở không có vị thịt gì cả. Phần sa tế ăn kèm cay cay rất ngon.