Giới thiệu
- Địa chỉ: 665 Lê Trọng Tấn, P. Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: Cả ngày -
- Giá: 25.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: Cả ngày -
- Giá: 25.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Bò Gốc Huế Phú Lộc - Lê Trọng Tấn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Bò Gốc Huế Phú Lộc - Lê Trọng Tấn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Bò Gốc Huế Phú Lộc - Lê Trọng Tấn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Bò Gốc Huế Phú Lộc - Lê Trọng Tấn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Bò Gốc Huế Phú Lộc - Lê Trọng Tấn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quá ngon luôn. Nguyên tô to ơi là to, ăn no muốn xỉu.. 1 cục giò mềm xèo to thiệt to, còn có gân bò, nạm bò, thịt bò tái, chả bò, thêm huyết nữa!! Đã quay lại sau nhiều lần ăn nhưng hình như ko tăng giá, có 34k 1tô thôi.. Tuy nhiên cách phục vụ hơi khiến mình cảm thấy ko thích, khó chịu thì phải.. Dù ko thích nhưng dự là sẽ quay lại nữa vì quá ngon. Góp ý là nên thay đổi thái độ của nv nè.
-
Buổi chiều đang đói mà vào ăn tô bún bò cảm thấy rất bất mãn. Chẳng ăn ngon gì cả. Cách phục vụ tệ. Khách gọi 1 đường làm một nẻo. Quán ko đông nhưng phục vụ chậm ko nhanh. Nấu càng tệ. Nước bún bò không thấy mùi vị gì cả, không có mùi hay vị bún bò mà giống như ăn bún nước lèo thôi. Thật là thất vọng. Quán ngày càng nấu tệ. Kêu một tô ra ăn được mấy miếng thịt còn lại bỏ hết. Quán có không gian tốt mà nấu quá dở.
-
Một lần tình cờ đi ngang qua thấy quán rất đông, tủ trưng đồ ăn nhìn hấp dẫn nên 2vc ghé vào kêu 2 phần đặc biệt - full option 😂😂😂. Ăn cũng khá ngon - mình từng ăn rất nhiều quán bún bò nhưng đây không phải chỗ mình thích nhất - mùi vị phù hợp với các bạn ăn nhạt hoặc vừa phải. Điểm mình thích nhất ở đây là có rất nhiều đồ ăn kèm: chả cua, chả bò, chả heo, đuôi bò rất to...
-
Không được điểm trung bình. Chỉ được cái mặt bằng ngay đường chính. Nước bún bò như nước lèo trong.kêu tô giò khoanh ra cục giờ mở ko lông chi chít... 2 chữ đáng sợ
-
Đang đói chạy ngang thấy quán to ngay mặt tiền, cũng có nhiều ng ăn nên ghé ăn thử. Mình gọi 2 tô 1 tô khổng lồ 50k và 1 tô tái 30k hay sao á, và 1 tô gân vàng thêm. Mình chưa ăn bún bò nào dỡ dc như vậy lun, ăn bún bò mà cứ ngỡ đang ăn hủ tiếu...ko có vị mắm lun 😑😑😑 quán rộng nhưng nóng lắm, mà 1 điều nữa nóng như vậy mà mỡ trong tô bún đóng lại thành mảng lun OMG 😲😲😲 tô gân thì cứng ngắt( quên chụp hình lun vì quá dỡ). 100 mấy cảm thấy ko xứng đáng chút nào. Ko bao giờ quay lại!!!