Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng 7, 42 Nguyễn Huệ, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Buihaus Coffee & Workshop - Nguyễn Huệ
[Tổng hợp] - Buihaus Coffee & Workshop - Nguyễn Huệ
[Tổng hợp] - Buihaus Coffee & Workshop - Nguyễn Huệ
[Tổng hợp] - Buihaus Coffee & Workshop - Nguyễn Huệ
[Tổng hợp] - Buihaus Coffee & Workshop - Nguyễn Huệ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lần đầu tiên mình đến quán này và mình cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu. Không gian quán đẹp, trang trí rất dễ thương, nhạc cũng ko quá ồn. Đồ uống ngon mặc dù nó có hơi ngọt một chút buồn ở chỗ là hôm nay mình ko được ăn bánh vì chỉ còn choco mint mà mình lại thèm tiramisu!! Nếu ra ngoài ngồi thì sẽ nhìn được view đẹp nhưng ở ngoài nóng quá nên mình ngồi ở trong. Nhân viên phục vụ tận tình, nói chung rằng mai mốt sẽ ghé qua đây uống và ăn tiramisu ở đây hơn!!!
-
Đến quán vào một buổi tối mưa gió, vào trong thì hết chỗ ngồi ngoài ban công view pdb rồi nên đành ngồi bên trong. Nhân viên nhẹ nhàng, lịch sự. Đồ uống ngon, bánh ăn ổn. Không gian quán có trang trí nhiều chậu cây tiểu cảnh nhìn rất thích.
-
Buihaus có nghĩa là Nhà của Bùi, đi mấy lần giờ mới biết ý nghĩa, khá dễ thương. Đợt trước mình đi nhân viên dễ thương lắm còn lần này fail dễ sợ, gặp một bạn mặt mày cứ hầm hầm ấy, gọi gì cũng kiểu khó chịu. Quán này so với mấy quán khác thì nhỏ thôi, nhưng khách cũng cực đông. Chiều mát 5 6h ra ngoài ngồi ngắm phố là vừa. Nước uống ok, mình gọi chanh dây đá xay uống khá ngon, hơi chua nhưng vậy sẽ đỡ ngán. Thấy menu có cả món mặn là nem nướng nữa.
-
Quán nhỏ, vắng và rất yên tĩnh. View tầng 7 nhìn xuống phố đi bộ. Nhân viên dễ thương, nhiệt tình và chu đáo, còn tặng lại khách 3k trừ trên hóa đơn để đi thang máy. Đồ uống giá trung bình tuy nhiên hơi dở :"<
-
Quán ở tầng 7, hơi sâu vô trong khó tìm, cửa lại đóng kín các bạn mở ra nhé. Quán nhỏ xinh, decor đơn giản nhẹ nhàng, nhạc yên tĩnh. View outside ngắm xuống pđb rất đẹp. Đồ uống tạm ổn, giá từ 50k trở lên nhưng view đẹp thì cũng chịu khó vì đây là khu phố nổi tiếng của SG. Uống nhâm nhi chứ không giải khát được đâu. Trà đào của mình mình thấy hơi ngọt nhưng không sao vì mình hảo ngọt. Cookie đá xay vừa miệng không bị ngọt như các quán cf khác, các bạn thích uống đá xay nên thử nhé.