Giới thiệu
- Địa chỉ: 320 Tân Kỳ Tân Quý, Tân Phú, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0912 470 660
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 99.000 ₫ - 99.000 ₫
- Số điện thoại: 0912 470 660
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 99.000 ₫ - 99.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Buffet Đồ Nướng 99k
[Tổng hợp] - Quán Ăn Buffet Đồ Nướng 99k
[Tổng hợp] - Quán Ăn Buffet Đồ Nướng 99k
[Tổng hợp] - Quán Ăn Buffet Đồ Nướng 99k
[Tổng hợp] - Quán Ăn Buffet Đồ Nướng 99k
Vị trí
Đánh giá
-
-
1. Đồ nướng tại bàn tự nướng, trong quá trình chờ đợi ngồi uống nước ko 2. Món ăn cay, nên cũng fai uống nước nhìu 3. Nước thì tính tiền riêng Do đó vào chủ yếu là uống nước no, nên ko ăn đc nhìu. Mà nước thì tính tiền riêng và mắc. Nên suy ra, giá 99k mắc
-
Hồi mới khai trương mình có đi thử, đồ ăn thì được nhưng có cái là nóng và rất ám mùi khói...Phục vụ nước uống hơi chậm
-
Buffer để giá 99k vậy thôi, chứ thực ra 1 người tầm 120-130k. Thứ 7-CN còn phụ thu 19k/ng. Cộng thêm thuế VAT 10% nữa chứ. Dù ko xuất HĐ. Đồ ăn ướp cũng ok. Nhưng ko hài lòng cộng thuế vào đó. Vậy thi để 120k/ ng di, dung de 99k. Làm cứ tưởng 99k thiệt.
-
Đã check in. T7 đến mà kêu k có bàn, phải đặt trước nên phải thui thủi đi về. Cn cũng ráng gọi đặt bàn trước nhưng cũng phải 8h mới được nhận bàn. Khi đến mới biết là thực ra quán gốc là Lòng Nướng Chú Tèo, chuyển sang bán buffet, nếu biết trước đã ăn ở chi nhánh Phạm Văn Đồng cho gần. Đánh giá chung về món ăn tạm, ướp k thấm, mau ngán vì k có time để gia vị ngấm vào. Về phục vụ thì khá rối, thiếu trước hụt sau, gắp than còn rơi bỏng cả chân😔. Đồ ăn lên chậm mà chỗ để đồ ăn chật nên giành giật nhau, mệt mỏi, ăn món được món không, không gian chật chội, ám khói. Tính ra mình đi 2 người, uống 3 chai nước ngọt + phụ thu + VAT hết 310k, chưa tính khăn + gửi xe 😐. Không phải tính toán nhưng nếu chi bnhiu đó tiền để ăn 1 bữa tối vui vẻ, thoải mái hơn thì có rất nhiều option. P/s nếu có duyên rất mún gặp lại cô pé áo đỏ gắp thức ăn giúp 😍😍😍
-
Nói chung là gì cũng có cái giá của nó, bf 99k đồ ăn không tươi không ngon là tất nhiên rồi. Cái đáng nói là quán đông mà ko có quạt, quá nóng, nhân viên không phục vụ khách chu đáo, phụ thu phí VAT & phí ngày T7, dĩa đựng đồ ăn rửa ẩu, có cái còn dính xà bông í ẹ Khách đông đứng chờ lấy đồ ăn mà thố nào ra cũng gắp cho mám dố, làm mấy người đứng sau không còn gì để gắp, lại tiếp tục chờ. + Ăn 1 lần cho biết vì thấy quán đông quá mà, ko đặt bàn trước là khó zô lắm :))