Giới thiệu
- Địa chỉ: 36 Đường Số 7, P. 3, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 13:00 - 22:00
- Giá: 12.000 ₫ - 18.000 ₫
- Giờ mở cửa: 13:00 - 22:00
- Giá: 12.000 ₫ - 18.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bột Chiên - Đường Số 7
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bột Chiên - Đường Số 7
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bột Chiên - Đường Số 7
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bột Chiên - Đường Số 7
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bột Chiên - Đường Số 7
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đã từng ghé mua và ăn ở quán rất nhiều lần, bột chiên rất giòn và ngon, giá rất rẻ và còn nhìu nữa, tha hồ ăn. Ai là tín đồ bột chiên nhưng mình thì tranh thủ ghé ăn thử nhé, rất ngon bổ rẻ.
-
Quán này gần nhà mình, thỉnh thoảng chiều đi học về đói quá hay ra đây ăn :))) Mình thấy là bán tới khuya cỡ hơn 9h gì đó luôn í. Bột chiên ngon với giòn lắm, 1 phần bình thường 15k ăn no căng luôn. 2 cô chú bán cũng thân thiện nữa, xin gì ăn kèm thêm cũng cho miễn phí hết :))) Bạn mình thì thích ăn nui chiên ở đây, ai muốn thỉnh thoảng đổi vị thì ăn thử nha. Ở đây có phần 20k nhiều lắm, ăn trưa là xem như bỏ ăn tối (đối với mình :D)
-
Phần trong hình là 20k, ăn siêu no luôn chỉ dành cho những ngày ko muốn ăn tối :))) Phần bình thường 15k cũng nhiều rồi, sức con gái như mình thì ăn phần 15k là đủ :D Bột chiên ở đây được chiên giòn, không có bị thấm dầu hay quá mềm, có rắc thêm đậu phộng ở trên nữa :> Nước tương pha vừa miệng, ở đây nếu bạn thích thì còn có giấm để ăn kèm luôn nha :)) Đu đủ thì là đu đủ bào mỏng bình thường, đôi khi mình thấy hơi héo nữa chắc tại để hơi lâu ._. Ở đây có bán nui chiên nữa, bạn mình thích ăn lắm í. Ai muốn đổi khẩu vị thì có thể thử nha :D Cô chú bán thân thiện lắm, bạn muốn xin gì thêm cũng cho siêu nhiều luôn mà ko tính tiền :") Quán hơi tối và bí, được khoảng 3 4 cái bàn á. Buổi chiều tan tầm mình thấy có nhiều người đến mua mang về lắm. Quán bán từ sáng tới tối muộn khoảng 9-10h nha :)))
-
(+) Phần trong hình là nui 2 trứng (18k), nui nhiều lắm, ăn xong no tới tối 😂, nui ở đây chiên giòn, mỗi tội nhà mình xa nên khi giao tới là mềm mất tiêu. (-) Cho đồ chua nhiều quá, trong hình là mình đã ăn 1 ít rồi mới chụp ấy. Mình nghĩ quán nên để đồ chua trong nước tương hoặc trên mặt thay vì để ở dưới, để đồ chua dưới nui khá bất tiện, ai muốn ăn ít ăn nhiều gì thì phải ăn tới đâu bỏ ra tới đấy. (-) Lúc giao tới thì vừa mới hết mưa, bịch ni lông ở ngoài bị chảy màu ra ướt lên vỏ hộp, biết là mình cũng không ăn ở ngoài vỏ hộp nhưng nhìn cũng hơi e ngại về chất lượng.