Giới thiệu
- Địa chỉ: Trung Lập, Củ Chi, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 10:30 - 21:30
- Giá: 100.000 ₫ - 220.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:30 - 21:30
- Giá: 100.000 ₫ - 220.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bò Tơ Trường Lạc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bò Tơ Trường Lạc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bò Tơ Trường Lạc
[Thực đơn] - Quán Ăn Bò Tơ Trường Lạc
[Thực đơn] - Quán Ăn Bò Tơ Trường Lạc
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mồng 6 tết rãnh mình và bạn tính đi ra ngoại thành mà ko biét đi đau, thế là xách đít lên Củ Chi ăn bò tơ, nhưng ko biết đường cũng ko biết quán nào ngon, lên placevietnam thấy quán này mà lâu quá ko có tương tác nên cũng ớn. Đi đén DDCC cũng 12h hơn mà 2 đứa bụng đói meo vẫn chưa thấy quán bò nào. Lên placevietnam coi lại địa chỉ rồi hỏi ng dân xung quanh mới ra, chứ tự tìm coi bộ đói meo mà vẫn chưa có bò ăn!! Tìm được quán thấy hơi vắng nhưng không gian mát mẽ sạch sẽ rất vừa ý mình, quán có 4,5 chiếc xe hơi đậu, có tụi mình là đi xe máy vs đi 2 ng thôi. Quán có 2 không gian bàn cao vs bàn thấp, bên khu bàn thấp thì chỉ có 2 đứa mình ngồi thôi nên rất thoải mái. phục vụ ok ko có ji để chẻ Thấy quán vắng sợ đồ ăn ko tươi, ko ngờ ngon hơn mình tưởng rất nhiều. Chưa khi nào ăn món vú nướng mềm như ở đây, vú khi nướng còn túa ra sữa nữa, chắc là vú non mới ra lò. Bò nướng Y ăn ok, mềm vì o đây đặc sản là bò mà, bò hấp cuốn bánh tráng cug rrất ngon, rau tươi đủ loại, có rau rừng nưa, ăn lạ lạ! Menu ko để giá nhưng khi tính tiền thì mỗi món chưa tới 100k. Rất hài lòng, lần sau quỡn quỡn nữa sẽ tiếp tục gé quán đễ đổi gió :p :p :p
-
Đi lần 2 cug vẫn vậy đi ngay 2/9 nên quán hơi đông khách, quán sach sẽ thoáng mát, nhân viên ok, phục vụ cug tạm dc do quán đông nên cug còn lập cập, thức ăn ngon mà nước chấm thì ko dc ngon, ăn no ứ hự, menu ko coa bảng giá nhưng cug ko lo bị chặt nhé, quán bán lâu năm rùi, khách du lịch thay tới ăn dông gê may mà nó nằm tuốt trong hốc bà tó đó ^^
-
Tính tìm bò Kim Dung ăn tại gần địa đạo,mà tới địa đạo r mới té ngửa bò Kim Dung nằm mé gần QL22 @@ Search placevietnam thấy Bò TL củng gần,chạy vô thử Quán nằm trong hẻm hút mà 4 bánh chạy dô đậu dữ lắm,mình vs gấu mình đi xe số dô ăn cảm thấy lo sợ về giá :)) -Gọi 2 món +Bò nướng y 120k +Lẩu bò 150k +Free trà đá -Bò nướng y mình tưởng tự nướng,ai dè qán nướng sẵn,bò ngọt,nhưng dai qá :)) -Lẩu bò ngon,ngọt nước,đồ ăn kèm hơi ít :)),rau xanh tươi mượt mà :3,ăn hệt rau luộn :3 Giá tiền mắc hơn các qán Kim Dung,Hồng Đào tầm 20k,ok,không quá đáng 2 chị Pv vui vẽ và rất nhiệt tình,thích khoản này nhất :3
-
Hôm trước đi taxi về Củ Chi nghe bác tài giới thiệu quán này đúng chất bò nên quyết tâm đến ăn thử. Đi xa nhưng thật không bỏ công. Mình đi 2 người gọi bắp bò hấp, bò nướng y và cơm cháy bò kho là no căng bụng. Lát bắp bò vừa gân vừa thịt thêm da sựt sựt ăn đã thiệt là đã. Bò nướng thịt mềm và ngọt nhưng nước chấm chưa được ngon lắm. Thèm ăn sườn nướng với vú nướng mà no quá, hi vọng sẽ có dịp ăn thử lần sau. Mỗi món 120k, chắc ăn tận gốc nên giá tương đối mềm. Tc 2 ng hết 423k. Điểm trừ là quá xa.
-
Dịp ghé Củ Chi nên phải ăn bò Tơ, thấy review nên quyết định đến đây Gọi bò tơ luộc quấn bánh tráng, ngon. Quán đơn giản theo kiểu xưa, miền quê thân thiện, thoáng mát. Nhân viên...>< cứ kiểu như ban phát gì đồ ăn ak. Mặt hầm hầm, lạnh lạnh, cao quý 1 cách khó tả. Ngồi đây thì để đồ ăn bên kia..." Chị ơi cho em hỏi chỗ rửa tay ở đâu" hất mặt chỉ " bên kia". Bạn mình nói thôi thông cảm cho ngta làm mệt. =.= Dạ, tụi e ăn trả tiền và cũng hỏi đáp đàng hoàng vs mấy chị mak, ít ra cũng đối xử lại cho đúng phép lịch sự chứ. Tụi e cũng từng đi làm phục vụ nhưng xl, e k như c đc đâu ạ. =.= Hết 150k 2 đứa cho món bò luộc. (Sợ gọi thêm mấy chị la. :3)