Giới thiệu
- Địa chỉ: 152 Nguyễn Oanh, P. 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028) 38 950 550 - 0909 888 458
- Giờ mở cửa: 17:00 - 11:00
- Giá: 40.000 ₫ - 250.000 ₫
- Số điện thoại: (028) 38 950 550 - 0909 888 458
- Giờ mở cửa: 17:00 - 11:00
- Giá: 40.000 ₫ - 250.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bò Tơ Tây Ninh Năm Sánh - Nguyễn Oanh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bò Tơ Tây Ninh Năm Sánh - Nguyễn Oanh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bò Tơ Tây Ninh Năm Sánh - Nguyễn Oanh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bò Tơ Tây Ninh Năm Sánh - Nguyễn Oanh
[Thực đơn] - Quán Ăn Bò Tơ Tây Ninh Năm Sánh - Nguyễn Oanh
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán rộng rãi.Nhân viên nhiệt tình.Đồ ăn quá tuyệt.Cho quá trời đồ chấm luôn,tha hồ lựa chọn
-
_Cuối tuần quán đông dã man.Khách này vừa ik là có khách mới vô ngay.Nhưng phục vụ vẫn rất ok,nhanh nhẹn,nhiệt tình. Hum nay ăn bắp bò hấp gừng cuốn bánh tráng và bò miếng nướng.Ăn cg ngon mà chắc tại quán đông quá nên hơi nóng.
-
Vô đây ăn thì chấp nhận được, còn vô nhậu thì mắc, tất cả các loại thức uống từ bia tới nước ngọt đều mắc. Quán thường xuyên quá tải, nên ko có vị trí tốt thì hơi ngạt,hầu như tất cả các món đều trên 100k nhưng ra đĩa cũng ok
-
Tầm chiều tối, quán rất đông. Vào những ngày cuối tuần hay trời mưa lất phất lại càng đông. Khoảng 6h ghé quán là đã nhiều món hết rồi. Khách đông nhưng nhân viên phục vụ khá nhanh nhẹn nên cũng không phải chờ lâu. Thích đến quán không phải vì bò ngon mà là vì thích khoai mì ở đây. Khoai rất dẻo và rất ngon. Nước lẩu bò nấu lạ, có đậu xanh, đu đủ, khoai mì nữa. Chao cũng pha lạ. Thịt nướng, do cục thịt to quá, nên nếu quán vắng, nhân viên sẽ nướng hộ và cắt thịt để đừng bị cháy mà thịt vẫn chín bên trong. Còn khi quán đông thì tự nướng, đôi khi cháy đen mà bên trong vẫn sống. Thịt nướng ăn với rau rừng khá ngon.
-
Nghe đồn bò năm sánh ngon nên mình ăn thử. Không gian quán rộng lắm, nhưng hơi nực. Củ mì nguội nhưng không ngờ ăn vẫn ngon, nói về độ thích thì món này 8đ rồi, no quá không ăn hết được củ mì khiến mình tiếc nuối, lần sau nhất định chừa bụng ăn nó :)))))) Bò cục nướng, mình làm biếng nên nhờ quán nướng giùm. Bò ăn rất mềm và thơm, ăn cùng vs rau lạ lắm :D Lẩu thập cẩm, mang cái nồi ra là hú hồn rồi. Nồi lẩu chà bá, mở ra quá trời đồ trỏng @@. Lẩu ngon, nước ngọt thanh, có 2 cục xí quách và rất nhiều thịt.. 2 người ăn 1 củ mì vs đĩa bò nướng xong là thấy lưng lưng rồi. Ráng lắm mới ăn hết nồi lẩu :( Ăn xong chỉ có nước lăn :') Mình nhìn đĩa củ mì cứ tiếc nhưng không thể ăn nổi nữa :( Giá các món ko rẻ, nhưng chất lượng rất đáng tiền.