Giới thiệu
- Địa chỉ: 734 Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 15:30 - 21:00
- Giá: 25.000 ₫ - 45.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:30 - 21:00
- Giá: 25.000 ₫ - 45.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bò Lá Lốt Phương Đông - Nguyễn Kiệm
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bò Lá Lốt Phương Đông - Nguyễn Kiệm
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bò Lá Lốt Phương Đông - Nguyễn Kiệm
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bò Lá Lốt Phương Đông - Nguyễn Kiệm
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bò Lá Lốt Phương Đông - Nguyễn Kiệm
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình ăn ở đây cũng vài lần rồi. Thích nhất là bò lá lốt và mỡ chài. Rẻ,ngon mà vẫn no. Trà đá thơm chứ ko chát và đắng như những nơi khác. Phục vụ nhiệt tình,điểm trừ là lâu lâu thấy rau không sạch lắm. Nhưng nhìn chug quán vỉa vè như vậy đối với mình giá rẻ,ngon thế là ổn rùi
-
Mình cũng rất hay ăn ở đây, nhưng toàn là mua mang về vì mình đến khá sớm, khoảng 4h hay 4h mấy chiều gì đó, nhiều lúc bàn ghế còn chưa dọn ra xong nữa :))) Bò lá lốt là 25k/ 1 phần gồm 7 cuộn cũng khá ok, nhưng những lần trước thì mình thấy ngon hơn, còn hôm nay thì phần lá lốt nướng khét quá, ăn phải bỏ ra hết chứ đắng nghét thôi. Rau, giá, mắm nêm, bún, bánh tráng cho thoải mái. Ngoài ra, quán còn có bán bò mỡ chài 25k, bò nhúng dấm 45k và bò né 45k nữa. Nhân viên phục vụ hơi lạnh lùng, chưa niềm nở, nhiều khi mình đến mua rồi tự độc thoại một mình luôn, dặn đừng bỏ cái này đừng bỏ cái kia mà chẳng nghe trả lời trả vốn gì cả.
-
Ăn ở đây mấy lần, khá ngon và Rẻ, 2 người ăn chừng 75k là no rồi, đặc biệt là chị bán ở đây giỏi nhớ mặt khách lắm, cả 1,2 tháng mình mới quay lịa mà vẫn nhớ mình ăn gì (vì yêu cầu của mình khá đặc biệt) :) Tuy nhiên, quán lề đường nên không được vệ sinh lắm :(
-
Nay mình có ghé đây mua 1 hộp bò lá lốt về ăn. Mình đi khoảng 5h chiều, khách khá là vắng, nhưng thời gian chờ cũng hơi lâu một chút, chắc do quán mới dọn ra chưa kịp nướng. Bò lá lốt hôm nay cũng 25k 1 phần. Phần bò đợt này cũng khét không kém đợt trước mình ăn nên mình không thích lắm :((( Rau, bánh tráng mang về cho nhiều, ăn 1 phần là no luôn ha. Nhân viên phục vụ đợt này cũng lạnh lùng như đợt trước mình đến ^^ bò lá lốt
-
Đi ngang đường thấy chỗ này quài, cũng mấy ng vô ăn nhiều nhưng ôi thôi ghé ăn 1 lần r thôi Mắm nêm ko ngon, lạt lạt sao í, pha nước loãng quá >_< bò lá lốt thấy 25k/phần hơi mắc, ở trên q1 luôn mà bán có 20k à Vệ sinh: bẩn. Bàn với ghế bị gián bâu vô, ko biết có bâu vô hộp đựng đũa ko nữa >_< rau giá thì để hết lên cái mâm, thấy ko sạch sẽ lắm.