Giới thiệu
- Địa chỉ: 68-70 Đường Số 9A, KDC Trung Sơn, Bình Chánh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:00 - 18:00
- Giá: 20.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 18:00
- Giá: 20.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Coffee Bike - Trung Sơn
[Tổng hợp] - Coffee Bike - Trung Sơn
[Tổng hợp] - Coffee Bike - Trung Sơn
[Tổng hợp] - Coffee Bike - Trung Sơn
[Tổng hợp] - Coffee Bike - Trung Sơn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đi được 2 lần, 1 lần là đi mưa tiện tạt vô quán ngồi thì khá yên tĩnh, nước pha vừa, mấy loại nước thì ở đâu cũng có hết nhưng mà ở đây uống điều chỉnh lượng đường ok, lần đầu có là mình uống trả vải hạt chia. Xong tối hôm sau thì có cố tình ghé lần 2 thì thấy có acoustic mà band chỉ tập thôi chứ ko diễn, hỏi ra thì acoustic thứ 7, sắp tới có làm cf tiếng anh cho người đi làm. Lần thứ 2 này uống cookie đá xay, ngon. Không gian cũng thoáng, có bên trong bên ngoài, yên tĩnh cũng hợp làm việc, học hành mà chắc cũng phải hỏi trước xem có band nhạc tập ko, nếu có thì khó làm việc. Về vị trí thì nghe bình chánh hơi xa mà đi thì gần trung tâm. Có chị chủ với nhân viên cũng vui vẻ thân thiện, mà nghe nói chuyện với nhau thân thân thấy cũng lầy với mắc cười. Có acoustic thì có thu phí phụ thu thì ko thích lắm, nhưng mà nước khá rẻ, mấy chỗ không phụ thu nước cũng xấp xỉ 40k, nên thôi cũng bù qua sớt lại. Tóm lại là quán ok. Nên thử xem sao.
-
Đi uống rất nhiều quán có tiếng mà lần đầu tiên được uống ly trà vải (món tủ của mình) ngon như ở đây. Giá chỉ 25k (quá rẻ so vs mặt bằng chung ở SG) Nhân viên thân thiện vui vẻ vs chỗ đậu xe thoải mái :”3 Nước ở quán bao ngon ! Lần sau sẽ ghé tiếp
-
Ghé quán vào một buổi acoustic tối thứ 7. Quán hơi khuất so với mặt đường, không gian nhỏ nhưng ấm áp thích hợp nghe acoustic, sống ảo lắm nè. Mình gọi thử món sinh tố bơ, hơi ngọt so với mình, còn lại mọi thứ đều ổn ✌️ tiền phụ thu ở đây chỉ 20k/1 người - giá khá rẻ so với các chỗ khác mặc dù quán không xa so với trung tâm.
-
Mình đặt vì thấy được giảm giá 50%. Khi tài xế giao đến thì hơi bất ngờ vì hàm lượng trong ly, chỉ 2/3 ly chứ không đầy như quảng cáo trên app. Nước đá cũng lợn cợn kiểu cuối ngày còn nhiêu vớt vát cho mình (mình có thể khẳng định là nước đá sẽ tan ít nếu di chuyển vì chỗ bán cách nhà mình chưa đến 5p chạy xe). Uống vào thì nhạt thếch. Thật sự thất vọng.
-
Thức uống ngon, mình chỉ uống đá xay ở đây và thấy ngon lắm, view yên tĩnh rất đẹp, mình đi với bạn nên thấy không khí dễ tâm sự lắm, thấy có nhiều người ngồi đây làm việc cũng được lắm. Mình uống đá xay, bông kem ngon lắm, bạn mình có thử cafe bạc xỉu, vừa ngọt ngào lại thơm nồng cafe nữa. Sẽ rủ thêm bạn quay lại tụ tập để thử thêm nhiều món khác