Giới thiệu
- Địa chỉ: 34 Nguyễn Văn Tố, Tân Phú, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 15:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Bếp Của Cherry - Thế Giới Ăn Vặt
[Món ăn] - Bếp Của Cherry - Thế Giới Ăn Vặt
[Món ăn] - Bếp Của Cherry - Thế Giới Ăn Vặt
[Món ăn] - Bếp Của Cherry - Thế Giới Ăn Vặt
[Món ăn] - Bếp Của Cherry - Thế Giới Ăn Vặt
Vị trí
Đánh giá
-
-
Vị trí: Đường hẻm to Không gian: Ấm cúng, phong cảnh thuộc dạng cổ,view đẹp. Sạch sẽ Chất lượng: Mình gọi phần combo 1 100k nhưng phần combo kh có thực đơn mà phải lên IG tìm 😐 Phần gà ổn, ngon. Còn 2 phần còn lại: phần bên trái có xúc xích và to hơn phần bên phải. Mình ăn vào thấy 2 dĩa y chang 😕 Giá cả: 100k/3 dĩa + 5k/ly coca = 110k. Tạm ổn
-
Mình đi đến đây mua lần đầu tiên do sự giới thiệu của em mình Menu quán cũng khá đơn giản với món chính là tokbokki và mì ý, có nước nữa nhưng do là mình đến hơi tối nên là chỉ mua đồ ăn mang về thôi Mình gọi tokbokki gà sốt kem, tokbokki phô mai với bơ Mặc dù là một quán nhỏ thôi nhưng chất lượng không hề nhỏ chút nào ^^ Mình thích tokbokki kem với gà, ngọt mặn béo đầy đủ, giá cũng ok chứ không mắc lắm đâu ❤️ Có dịp thèm là chắc chắn sẽ quay lại ủng hộ quán 😘
-
Mình ăn ở đây 2 lần.Đa phần ở quán chỉ bán tok.Ăn cũng được nhưng có vẻ quán nấu hơi bị ngọt quá,ngọt đến độ mình bị ngán mà phải bỏ dở k ăn hết luôn ấy.Mình tới lần 2 vì muốn thử lại coi hôm đầu chắc do xui hay gì mà k ngờ vẫn cứ là cái nêm nếm ấy :( ăn canh thì mình nghĩ sẽ cay cay chua chua kiểu canh hàn quốc ấy mà thành ra lại ngọt ngán,húp 2,3 muỗng rồi thoi k dám húp nữa.Nhưng bù lại giá thành rẻ,hương vị cũng thơm( ước gì quán bớt ngọt lại là xuất sắc luôn ấy),anh chị chủ thân thiện.
-
Quán này ở gần nhà mình nên mà giờ mình mới phát hiện ra. Menu quán chủ yếu là tok, gà và mì. Mình thích ăn sụn gà cay ở đây nhất. Vừa giòn vừa ngon mà ngon chủ yếu là ở cái nước sốt á. Có 30k 1 dĩa à. Đồ ăn nói chung là ngon nhưng có một số món nêm hơi ngọt. Điển hình như món tok bơ. Nước sốt quá ngọt với thêm cái mùi bơ Tường An nữa thì ăn được tầm nửa dĩa là ngán lắm rồi. Mặc dù dĩa tok bơ không nhiều. Nói chung nên né cái món này. Có phần Tok đặc biệt ăn cũng ngon với lại nước sốt nêm nếm vừa miệng không bị ngọt. Hình như 45k 1 dĩa. Không gian ở quán thì hơi nhỏ. Ngồi được chắc tầm 10 người là hết chỗ. Chủ yếu là tới mua mang về thôi.
-
Đến với Bếp của Cherry các bạn không thể bỏ lỡ Trà sữa trân châu và tok sốt bơ cay phô mai!!!! Bị nghiện hai món này ở quán luôn. Nói về đồ ăn: Quán nêm nếm hơi ngọt do chủ yếu nhắm đến đối tượng học sinh sinh viên. Nếu các bạn không thích ăn ngọt (giống mình) thì ghi vào giấy lúc đặt món là sẽ có ngay món ăn vừa miệng với sự hoà quyện của vị ngọt, béo, cay và cái dẻo dẻo của tok 😍 Về thức uống: Trà sữa thơm, có thể tuỳ chỉnh độ ngọt, trân châu dai và ngon! Được cô chủ giới thiệu có cả trân châu trắng nhưng mình chưa thử. Hai món cũng nằm trong mục ưa thích của mình là Cola Cherr và trà lựu.