Giới thiệu
- Địa chỉ: 54/13 Phổ Quang, P. 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 11:00
- Giá: 10.000 ₫ - 17.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 11:00
- Giá: 10.000 ₫ - 17.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Beli Coffee - Cafe Mang Đi
[Tổng hợp] - Beli Coffee - Cafe Mang Đi
[Tổng hợp] - Beli Coffee - Cafe Mang Đi
[Tổng hợp] - Beli Coffee - Cafe Mang Đi
[Tổng hợp] - Beli Coffee - Cafe Mang Đi
Vị trí
Đánh giá
-
-
VỊ TRÍ - KHÔNG GIAN: Nằm trước quán cơm số 36, kế bên ACB PQ, đi từ hướng SVDQK7 tới nằm phía tay phải luôn, lúc nào cũng có khách đứng chờ mua, các bạn bán thì đông và mặc áo xanh khá bắt mắt. Chủ yếu là mua mang đi làm MENU - GIÁ CẢ: Giá từ 11-17k/ly tùy loại, tính ra là cao hơn mấy loại cf lề đường đó nhưng so với chất lượng thì mình thấy ok. CHẤT LƯỢNG: Thường hay uống cf sữa đá, uống khá là ngon nha, cà phê sạch và thơm (ko giống cf bắp). Tuy nhiên là hơi ít, hút vào hơi là hết li PHỤC VỤ: Một cái xe à mà tới 4 đứa đứng bán, 2 đứa pha, 2 đứa nhận order thu tiền. Mấy bạn nv đc cái hoạt ngôn, thân thiện quá mức cho phép :)). Đứng chờ mua cf mà hỏi tên, làm đâu, làm gì này nọ đồ. Nói chung là các bạn nice nhưng mà đối với nhũng người không thích giao tiếp quá nhiều với người lạ (chỉ gặp 1 lần) như mình thì hơi kì
-
Bth mình hay gọi cf gần cty, nhưng mấy chị ở phòng có nói cf chỗ này ok lắm, nv cũng thân thiện nữa nên có gọi uống đc 2 bữa nay rồi. Hôm qua thì có gọi giao hàng, cty mình cách quán chừng 800m à, mình gọi lúc khoảng 9h kém 15 thì mấy bảo là sau 9h e mới giao đc nha chị, mình cũng ok tại thấy giờ đó chắc cũng đông khách mà quán k đủ nv đi giao. 9h30 cf giao tới, em nv cũng hoạt ngôn nhanh nhẹn nói chung dễ thương ok. Hôm nay thì có chị cùng phòng đi làm ghé mua dùm,cf uống cũng được, pha vừa miệng có điều cf k đc thơm lắm. Mà hôm nay ly cf của mình có 1 em côn trùng bẹp dí dính trên ly nha, k biết ẻm dính ở đó từ lúc nào nhưng chắc chắn k phải do mình. Vì từ lúc mua tới lúc phát hiện mình k mở nắp ly ra lần nào hết, nên ẻm k thể nào có cơ hội bay vào đc. Mong quán xem xét lại vấn đề vệ sinh nha, chứ những cái khác thì mình thấy quán ổn rồi 😊
-
Ngày tình cờ.... Đó là cái ngày tôi chọn uống coffee ở cái xe đẩy nhỏ màu xanh cũng là xe đẩy cà phê dạng take away đầu tiên tôi chọn. Đơn giản vì tôi thích coffee đến nỗi coffee nơi nào ngon tôi cũng biết ít nhiều trên mảnh đất Sài Gòn, cũng vì có lẽ tôi thích ngắm nhìn thành phố này nên tôi không thích cái gọi take away của coffee vì chả thú vị. Nhưng khi đến đây vì bất đắt dĩ phải uống thì cách phục vụ của các xì trum tiến hóa này với nụ cười luôn nở trên môi cùng với lời xin chào, tạm biệt và cùng cung cách hỏi han làm tôi cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn cho buổi sáng mệt mỏi. Coffee... Coffee ở đây tuy không phải 100% là nguyên chất nhưng vẫn có chát, có đắng, có chua, có ngọt hậu không làm cổ phải nóng như coffee một số quán khác tôi từng thưởng thức. Có thể nói cà phê ở Beli này không tồi đối với một dạng take away như vậy. Beli có thể đứng thứ 1 về cung cách phục vụ với các hoạt náo viên màu xanh, còn cà phê Beli đứng thứ 2 không nơi nào trong tôi đứng thứ 1 về dạng take away ^^!
-
Cafe ở đây dc pha ngon, giá rẻ. Các bạn nv ở đây tạo cảm giác rất thoải mái cho khách. Sẽ quay lại ! Highly Recommended .
-
Những hình ảnh vô cùng dễ thương của các bạn phục vụ cà phê nơi đây. Đã uống nhiều chỗ thì cảm nhận cà phê ở đây ngon, hợp khẩu vị. Vượt trội hơn so với các quán dạng highland coffee. Ở đây, cà phê xay ngày hôm trước để hôm sau có thể phục vụ anh chị nên vị tươi và thơm. Hãy uống cà phê sữa 20ml sữa tươi. Ngon toẹt vời :D