Giới thiệu
- Địa chỉ: 774 Quang Trung, P. 8, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:30 - 21:00
- Giá: 7.000 ₫ - 7.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:30 - 21:00
- Giá: 7.000 ₫ - 7.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Xèo Cô Nguyệt
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Xèo Cô Nguyệt
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Xèo Cô Nguyệt
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Xèo Cô Nguyệt
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Xèo Cô Nguyệt
Vị trí
Đánh giá
-
-
Trời mưa mà ăn bánh xèo thì ngon nhất luôn rồi. Quán này thì nổi tiếng khu Gò Vấp không phải vì bánh ngon mà nước chấm ở đây không phải nước mắm bình thường mà nước chấm là tương xay với thịt bằm nữa. Ăn vị rất lạ không quá ngọt hay mặn mà béo thơm có đậu phộng nữa hay sao á. Bánh xèo thì bình thường có 2 loại tôm với thịt chứ không phải tôm thịt chung 1 bánh như chỗ khác. Theo mình thịt ngon hơn nhưng nếu không dặn quán sẽ đem ra nửa tôm nửa thịt. Quán đông nhưng không phải đợi lâu, hết rau với nước chấm xin thoải mái luôn còn bánh tráng sẵn trên bàn nên không cần lo. Bánh xèo 6k 1 cái, 2 người thì ăn khảong 10 cái là no luôn
-
Mình đi ngang quán này mấy lần, thấy quán lúc nào cũng đông hết trơn. Bánh xèo thì bánh xèo Bình Định, trước giờ mình cũng chưa ăn nên nay vô ăn thử. Giá là 6k/ 1 cái, 1 dĩa 5 cái nếu đi 1 người. Được cái là bánh giòn, nước chấm ngon, rau bánh tráng ăn thoải mái. Còn về bánh xèo thì mình thấy mắc, vỏ bánh đổ rất mỏng, có chừng 1 con tôm thôi à. Ăn 1 người chừng 7 cái mà vẫn chưa thấy no :((( Nhân viên phục vụ thì có phần hơi lạnh lùng xíu, có người này người kia, nói chuyện chẳng trả lời trả vốn gì hết. Giữ xe bên hông quán có bảo vệ đưa thẻ, miễn phí. Nói chung là mình chỉ ăn cho biết thôi!
-
Lần đầu mua về, cũng dừng xe rồi xuống hỏi chú đang đứng đổ bánh là bao nhiêu. Nhìn sơ qua thì thấy đâu toàn giá với 1 con tôn bé xíu xiu mà như tôm ngộp, thịt thì ít xỉn nữa, mà 6k cho cái bánh nhỏ xíu. Nghe cũng thấy phí tiền quá. Xong mới nói chú là 6k là cái bánh này hả chú. Chú mới kêu ừ rồi phán câu " mua đc thì mua, không thì thôi". Nghe xong cái không bao h muốn quay lại!
-
Quán khá nổi tiếng nằm trên đường Quang Trung. Bên cạnh có hẻm để gửi xe miễn phí nhưng hơi nhỏ. Quán khá sạch sẽ, nhưng nhân viên k thân thiện lắm. Bánh xèo khá nhỏ, chỉ có 1 con tôm và ít thịt, đến nơi nên yêu cầu bánh mới làm nếu k sợ bị mang bánh ỉu ra. Rau rất nhiều, rau thơm và rau cải, còn có cả giá và xoài nữa. Nước chấm lạ, có xay chung với thịt bằm, đậu phộng và đồ chua nữa. Giá cũng k hề rẻ, 2 người ăn 10 cái k no lắm nhưng ngót nghét gần 130k.
-
Quán bánh xèo khá nổi tiếng ở gò vấp, nằm ngay trên mặt tiền đường quang trung. Giá cả phải chăng 200k ăn bể bụng với 2 người, đặc biệt là ai thích ăn rau thì càng thích quán cho 1 đĩa rau rất rất nhiều