Giới thiệu
- Địa chỉ: 39 Dương Văn An, P. An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 16:00 - 21:00
- Giá: 40.000 ₫ - 65.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 21:00
- Giá: 40.000 ₫ - 65.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Xèo Cô Nga
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Xèo Cô Nga
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Xèo Cô Nga
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Xèo Cô Nga
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Xèo Cô Nga
Vị trí
Đánh giá
-
-
Món bánh xèo, bánh căn không đặc sắc lắm, nhưng có món tráng miệng sương sa gừng vàng lạ, ngon.
-
Đã ăn ở đây, và vẫn muốn quay lại vì món sương sa gừng vàng. Gừng già thái sợi rim với đường, ráo nhưng không quá khô, ăn chung với sương sa thái quân cờ. Sương sa làm rất lạt, đặc, nên rất giòn. Sương sa cho vào chén, với ít đá, cho thêm chút mứt gừng, ăn rất thơm, cay ấm bụng, nhưng không quá ngọt. Hôm mình ghé ăn, trời mưa lạnh lạnh, nên thấy hạnh phúc vô cùng. Vì đã ăn thử bánh căn và bánh xèo rồi, nên hôm nay mình thử món bánh canh Phan Thiết, vì hết giò rồi nên phải ăn với chả cá, thấy cũng ngon miệng dù mình không thích chả cá lắm.
-
Quán này bán bánh căn, bánh xèo đúng kiểu Phan Rang luôn. Bánh căn, bánh xèo đầy đủ các loại mắm: mắm cá, mắm nước, mắm đậu phộng, mắm nêm ăn đúng hương vị quê mình. Thêm 1 điểm cộng nữa là quán sạch sẽ, không gian thoáng mát, xe hơi đậu thoải mái. Chưa thấy quán bánh xèo nào mà to vậy luôn. Ngoài ra còn có các món tráng miệng ở PR như: sương sa gừng vàng và hnay có thêm món bánh flan, bánh flan có nước cafe với nước dừa thêm ít sợi sương sa ăn giòn giòn, 1 mình mình ăn 2 dĩa luôn. Mọi người ở Quận 2 thì ghé ăn thử, ngay sau lưng Mega Market Q2 luôn.
-
Sài Gòn rất có quán có mắm nêm, tìm được quán bày còn có cả mắm đậu phộng nữa mừng lắm luôn. Bánh giòn rất vừa ăn, không bị mỡ. Tráng miệng có sương sa và bánh plan siêu ngon. Sẽ thành khách vip của quán nè
-
Quán khá rộng và thoáng mát vì nằm ngay góc củ 2 con đường nội bộ khu An Phú. Khu này nằm sau lưng Metro Q.2. Quán trang trí cũng khá bắt mắt và sạch sẽ. Tụi mình ghé tầm 5h chiều nên quán chưa có nhiều khách. Bánh xèo chiên giòn, tôm và mực tươi nhưng cắt mực khá nhỏ và con tôm hơi bé. Chả cuốn to, chả không thơm lắm. Nước chấm vị cũng vừa vừa, dễ ăn chứ không đặc sắc lắm. Bánh Flan làm ngon và không ngọt gắt. Giá cả tính ra cao quá mà ăn cũng bình thường, không ngon như quán ở đường Bùi Đình Tuý mình hay ăn.