Giới thiệu
- Địa chỉ: 46/9 Đường Số 12, P. Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh
- Website: //www.banhxeobahiu.com
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:30
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
- Website: //www.banhxeobahiu.com
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:30
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Xèo Ba Híu - Đường Số 12
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Xèo Ba Híu - Đường Số 12
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Xèo Ba Híu - Đường Số 12
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Xèo Ba Híu - Đường Số 12
[Thực đơn] - Quán Ăn Bánh Xèo Ba Híu - Đường Số 12
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này quảng cáo rất rầm rộ trên các trang web và diễn đàn. Tuy nhiên, khi công ty mình gọi để đặt đồ ăn trưa, mình gọi 5 cái bánh xèo (họ nói giá là 36k/cái) thì nhân viên chê là đặt ít. Đầu tiên họ nói sẽ tính phí ship 30k nhưng sau đó họ hỏi và mình chỉ đường thì họ nói địa chỉ ở xa quá nên họ không thể giao được. Công ty mình ở quận 1, ngay khúc Điện Biên Phủ cắt Đinh Tiên Hoàng nều so với địa chỉ của họ ở quận 2 cũng không là quá xa, mình đặt hàng + phí ship 220k như vậy cũng ko tính là quá ít. Hơn nữa, quán này chuyên về bán online giao hàng mà lại từ chối ship về trung tâm quận 1. Mình gọi đến khi nghe họ nói thấy có cảm giác không chuyên nghiệp như những gì họ mô tả. Ngoài ra khi vào web thì chỉ thấy đăng hình bánh xèo mà không có giá cả hay thông tin gì nhiều mà lại có hàng tá quảng cáo chật kín web. Như vậy, mình rất nghi ngờ là những người này lập quảng cáo quán ăn chỉ là hình thức để lấy lượng người truy cập web để bán quảng cáo. Thái độ nhân viên tiếp điện thoại cũng rất kỳ cục và khó chịu. Nói tóm là hết sức thất vọng nếu quán này thực sự kinh doanh, với thái độ như vậy mình sẽ tẩy chay còn nếu họ cố tình chỉ lập ra web quán ăn với mục tiêu để lấy lượng người truy cập quảng cáo thì thật không thể chấp nhận được. banhxeobahiu
-
Light and crispy banh xeo. The bo la lot is also very good. The fish sauce is too sweet but overall a good place for lunch.
-
Được giới thiệu từ 1 người bạn, hôm nay mình mới có dịp đến đây để thưởng thức. Nhóm mình đi 3 người gọi 4 cái bánh và 1 phần bò lá lốt. Bánh xèo chiên vừa giòn, vừa dẻo, lại đẹp nữa chứ, nước chấm quá đã luôn, chuẩn vị miền Tây. Vừa ăn vừa nhâm nhi ly trà đá vừa tám chuyện với lũ bạn no căng bụng lúc nào không hay luôn^^ #Xác định là lăn về luôn chứ đi hết nổi roài!
-
Quán này chỉ những người quen mới biết tới vì nằm trong hẻm hóc. Nhưng chất lượng siu ngon và giá rẻ, tuy quán bình dân nhưng đồ ăn và rau sạch và chất lượng. Mình hay ăn bánh xèo đặc biệt và bò lá lốt. Bánh xèo nhiều nhân, giòn tan mà rất thơm. Bò thì khỏi nói, quá ngon. Uống với nước sâm thì quá tuyệt. Quán nở từ buổi trưa nên tối đóng cửa sớm. Khoảng 8h tối ra là gần đóng cửa rồi. Thường thì quán lai rai khách, nhưng nếu quá đông thì chờ hơi lâu vì chỉ có 1 bà mẹ chiên bánh, hai đứa con chạy qua chạy lại phục vụ thôi.
-
Quán khá nhỏ và nằm trong 1 con hẻm hơi khuất. Ấn tượng đầu tiên là gia đình chủ quán rất chu đáo. quán giản dị, nhưng ấm cúng, sạch sẽ. Đồ ăn ngon, rẻ, dân dã :)