Giới thiệu
- Địa chỉ: 277C Phan Đình Phùng, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:00 - 16:00
- Giá: 20.000 ₫ - 330.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 16:00
- Giá: 20.000 ₫ - 330.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Ướt Út Phương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Ướt Út Phương
[Món ăn] - Quán Ăn Bánh Ướt Út Phương
[Món ăn] - Quán Ăn Bánh Ướt Út Phương
[Món ăn] - Quán Ăn Bánh Ướt Út Phương
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mặc dù mang số nhà ở đường Phan Đình Phùng nhưng lại nằm ở đầu đường Nguyễn Trọng Tuyển từ Phan Đình Phùng rẽ vào khoảng 10m nên hơi khó tìm 1 tí. Quán khá nhỏ và không gian chật chội, tuy nhiên nhìn cũng khá vệ sinh. Vào mấy ngày nắng nóng mình khuyên các bạn nên mua về vì vào quán mà ngồi ăn thì cứ như đi xông hơi và tắm trong mồ hôi của mình. Bánh ướt ở đây mình thấy rất hài lòng, một trong những tiệm bánh ướt ngon nhất mà mình từng ăn ở Sài Gòn. 1 đĩa bình thường sẽ có 1 cái nem, 1 lát chả lụa, 1 lát chả quế, 1 miếng bánh tôm. Còn nếu bạn không thích ăn bánh tôm thì chủ quán sẽ bù cho bạn bằng 1 lát chả chiên. Đặc biệt nước mắm ở đây ngọt dịu và không quá gắt khiến bạn ăn không thấy ngán. Bánh tôm thường xuyên cháy hàng nên các bạn mua vào cuối giờ chiều hay sáng đa phần đều không còn bánh. Về giá cả thì mình khá hài lòng vì mức giá 22k là không hề mắc cho 1 đĩa bánh ướt chất lượng với rau và chả đầy đủ. Hầu như tuần nào mình cũng ghé lại quán này.
-
Đã ghé đây ăn thử chỗ rất nhỏ chỉ để dc 3 xe máy là hết chỗ ngay góc phan đình phùng và nguyễn trọng tuyển,chuyên gia kẹt xe ở đây về chiều tối vì ngay đèn xanh đèn đỏ nha,bánh ướt bột dai như bánh cuống ko đúng bánh ướt chính thống cho lắm,nước mắm rất ngon,chả lụa và chả quế rất ngon,ko nên ăn chả chiên vì bột nhiều nha các bạn,nem thì mình tới ăn đã hết chắc ngon nên mới bán đắt ^^,bánh cóng bình thường,ko dc dòn,giá rất rẻ 1 dĩa dc 3 miếng bánh cóng bánh ướt rất nhiều ăn no luôn,1 miếng chả lụa và 1 miếng chả quế,mình có kêu thê chả chiên ăn thử cục to tổng thiệt hại là 32k,quá rẻ,thân
-
Quán có mỗi món bánh ướt thôi, vài năm sau này bán thêm bánh cuốn nhưng ăn ko bằng bánh ướt. Nước mắm & bánh tôm chiên ở đây là ngon xuất sắc nhé. Nguyên con tôm & đầy ú ụ thịt trong bánh tôm chiên👍🏻 Quán ngay góc Nguyễn Trọng Tuyển & Phan Đình Phùng. Ko có chỗ để xe nên đa sô mua về. Ăn đây chục năm có rồi chưa bao giờ đc vô nhà ngồi😂. Cô chủ quán cũng dễ thương lắm. Lớn tuổi nên hơi chậm so với hồi xưa, các bạn từ từ đợi cô đừng hối cổ rối ko thèm bán nữa 😄😄😄 (nói giỡn thôi..)
-
Ở đây chuyên về bánh ướt, sau này có thêm bánh cuốn thì lại không ngon. Vì dùng bánh ướt để cuốn bánh cho nên bánh rất dày không có mềm! Ăn rất ngán. Chưa thấy chỗ nào bánh ướt ngon như chỗ này vì bột bánh mềm, dai, mỏng và nóng hơn những chỗ khác hay ăn , thì thường rất nguội lạnh. Ở đây có hành phi giòn rất ngon, mỗi lần mình ăn thường xin thêm hành phi! Đến đây thì nên ăn bánh ướt thôi nhe! Quán ăn quen thuộc của mình chục năm nay.