Giới thiệu
- Địa chỉ: 400 Lê Văn Sỹ, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Ướt Minh Châu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Ướt Minh Châu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Ướt Minh Châu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Ướt Minh Châu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Ướt Minh Châu
Vị trí
Đánh giá
-
-
We love shopping along this stretch of road called Lê Văn Sỹ that cuts through District 3 and Phu Nhuan District. For those who are not familar, this is a fashion shopping belt for the trendy. You may not get your luxury brands here, but you get your chic and stylish apparels here at really good prices. But back to the food, Lê Văn Sỹ also offers a variety of cuisines and local food fare. And which brings us to today's recommendation- Bánh ướt. Bánh ướt in Vietnamese literally means "wet cakes" which is actually thin pancake wrap strips or 'kway teow' like thin sheets. This is a central vietnamese dish that originated from Hue and served with pork sausages and other fried stuff. At this particular stall, the Bánh ướt is exceptionally tasty. It also has this fried roll that looks stuffed with green beans. We loved that! The Bánh ướt is best eaten with fish sauce and chilli. And is mainly a snack dish that isn't too filling. Hence the stall only opens in the evenings till late night for late snackers. Food type and taste: Central Vietnamese cuisine- 3.5/5 stars Price: Economic Ambience: Local style in alley and along the street Others: Only available in the evenings
-
Chẹp, mình cứ nghĩ có nhiều bình luận chứ vì quán này cũng đông khách mà. Nói chung, nếu ăn bánh ướt thì chỗ này mình thấy khá ổn. Bánh ngon, nước chấm vừa ăn, chả, bánh chiên và đặc biệt hành phi cũng khá ngon. Giá tầm 30k/ phần. Quán chỉ bán buổi chiều. Do là quán lề đường nên vấn đề vệ sinh k được tốt lắm đâu. Nếu ngại dơ, các bạn nên mua đem về :)
-
Nghĩ sao quán lề đường mà bán gần 30k 1 phần bánh ướt =,= Đúng là quán bán lâu năm thật, ăn cũng được nhưng mà cao quá. Nếu cầm 30k mình wa bên Tô Hiến Thành ăn đc 2 phần bánh cuốn có thịt nem - chả chung 1 dĩa hơi ngon =]]
-
Bánh ướt chỗ này thích từ hồi nhỏ rồi, lúc còn ở trước rạp Minh Châu, ấn tượng chai nước mắm đẹp đẹp, bà chủ khó chịu quá trời. Bây giờ đổi chỗ, cũng đổi chủ luôn rồi, nước mắm cũng không còn ngon như trước, nhưng cũng không tệ. Tổng quan thì đáng để thử, giá cả phải chăng, chả các loại đều ngon, bà chủ dễ thương hơn.