Giới thiệu
- Địa chỉ: 26C1 Chu Văn An, P. 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 8.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 8.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Tráng Nướng Cô Chín - Chu Văn An
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Tráng Nướng Cô Chín - Chu Văn An
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Tráng Nướng Cô Chín - Chu Văn An
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Tráng Nướng Cô Chín - Chu Văn An
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Tráng Nướng Cô Chín - Chu Văn An
Vị trí
Đánh giá
-
-
Do quán gần nhà nên hầu như tuần nào mình cũng ghé mua nem nướng ăn. Quán ở trong hẻm vị trí hơi khó tìm 1 tí, với lại trông cũng không được sạch sẽ cho lắm. Chiều tối đi học ngang qua đều thấy quán đông khủng khiếp, người đợi mua mang về cũng đông nữa. Nhiều lúc 9h mình ghé tới mua mà vẫn thấy khách nườm nượp. Nói về nem nướng ở đây thì mình thấy ngon đúng chuẩn nem chua Bình Định luôn ý, mà nước chấm nem vị cũng đặc biệt nữa, là muối tiêu nhưng nó sệt sệt và thơm mùi tắc, chấm nem ăn rất ngon luôn. 1 xiên nem là 14k, cũng không đắt lắm. Còn mấy món khác thì mình chưa thử nên sẽ không đánh giá. Điểm cộng cho quán là chỗ để xe đối diện khá rộng rãi, nên dù đi đông cũng không sợ hết chỗ để xe đâu
-
Được bạn dẫn đến đây ăn, quán nằm trong hẻm đường Chu Văn An, mình không rành đường bên này nên chỉ biết chạy theo con bạn. Gửi xe ngang bên đường 3k/ xe. Ngồi ngoài trời bàn ghế mủ đúng chất bình dân nhưng không sợ mưa ướt nha do phía trên có mái hiên che mưa chỉ cần kéo ra là có thể tránh mưa. Phía trước có mấy cô ngồi nướng bánh nhìn rất giống ở Phan rang mấy cô cũng bao tay trùm khăn theo cách đặc trưng của người dân nơi đó. Bánh tráng nướng 10k, bánh tráng nướng có thêm phô mai thì 15k. Bánh mới nướng mang ra thơm nóng giòn ăn béo béo vị phô mai. Lúc đầu đói ăn ngon nhưng đến cái thứ 3 là thấy hơi bị ngán rồi. Ở đây có đầy đủ các món ăn vặt như cút lộn xào me, vịt lộn, bò lá lốt, gỏi cuốn, chân gà nướng, càng ghẹ rang muối, nghêu hấp thái, ốc các loại.... giá thì rất bình dân. Nhân viên là người nhà nên phục vụ đàng hoàng vui vẻ.
-
Trời mưa lăm răm ăn bánh tráng nướng lá dzách luôn nà :D cũng lâu rồi chưa ăn món quê, vô tình đi ngang qua đây nên ghé zô măm luôn ^^... Minh ăn 3 món: 1> Bánh tráng nướng trứng : Bánh tráng dày, dòn, non, có thêm nước chấm là mắm ruốc thì càng tuyệt. Tuy ko giống bánh tráng nướng Phan Rang nhưng cũng ok. 2> Trứng cút nướng phô mai: Béo béo thơm thơm, nhưng nướng hơi bị cháy đít chén, dùng chung mắm me hơi bị hợp. 3>Bánh căn: ko dc dòn, mắm ko ngon lắm, dc cái có rổ rau ăn kèm. Ngoài ra mình thấy quán còn có ốc, lẩu, bò lá lốt ... Chưa thử nên ko biết sao. Túm lại, quán ok, đáng để thử. À giá bình dân nha.
-
Quán mướn chỗ bán, mình thấy ăn vặt mà đc không gian vậy là thoải mái, rộng á, món lên cũng nhanh, gửi xe đối diện Cút lộn xào me ngon lắm, bánh tráng ăn cũng okie luôn Gỏi cuốn giá 6,000/cuốn, thịt ít, ăn bình thường, bánh căn làm không ngon, nước chấm nhạt.
-
Mình với tụi bạn tối tối hẹn nhau đi ăn nên bạn giới thiệu quán này dành cho sinh viên mà bán mấy món ăn vặt ngon ngon nên tụi mình ghé đây luôn nhóm mình 4 người gọi: - 4 trứng cút chén: ăn ngon nha, nóng hổi luôn, có phô mai nữa, béo béo mà thơm nữa - bánh căn: ăn dở, không ngon, nước châm vị kì mà khó ăn nữa, 4 đứa gọi 1 phần mà ăn không hết luôn - bánh tráng nướng: ngon, giòn, chấm với mắm ruốc nên lạ miệng - nghêu hấp thái: ăn được, nước dùng hơi mặn, chua nhiều, không nghe vị cay nhân viên đông, phục vụ nhanh, quán không gian rộng rãi, giờ tối cao điểm có thể full bàn giá cũng không mắc nha, ăn chơi chơi , phù hợp với học sinh sinh viên