Giới thiệu
- Địa chỉ: D004 góc chung cư Nhiêu Tứ, Hoa Cau, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 18:30 - 22:30
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 18:30 - 22:30
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Tráng Cuốn Cô Giang
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Tráng Cuốn Cô Giang
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Tráng Cuốn Cô Giang
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Tráng Cuốn Cô Giang
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Tráng Cuốn Cô Giang
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cực kì tốt bụng và thân thiện , hôm trc mình lỡ làm đổ hết dĩa bánh tráng cuộn luôn :(((( Chỉ vì định chụp cây đũa :(((( thật sự rất thấy có lỗi , 2 cô chú ko mắng mình mà ngược lại còn vui vẻ nói ko sao đâu con để làm dĩa khác . Xong lúc tính tiền ko tính dĩa đỗ dù bạn mình kêu cô chú tính đi nhưng cô chú vẫn ko tính .
-
Bánh tráng cuốn cực ngon, mình ăn nhiều nơi nhưng k đâu ngon bằng chỗ này. Có điều giá hơi cao, 6k/cuốn, nhưng tiền nào của nấy. Cô chỉ bán từ 7h tối, mà lúc nào cũng đông, có nhiều ng chờ từ 6h :((
-
Được bạn mình giới thiệu chỗ bánh tráng này rất ngon nên mình đi ăn thử Chỗ cô chú bán nằm ngay gốc chung cư Nhiêu Tứ đường Hoa Cau quận Phú Nhuận. Giờ cô chú bán là từ 6h30 Xe bánh tráng được bài trí rất gọn gàng và sạch sẽ Cô chú bán rất là thân thiện và nhiệt tình Một cuốn là 6k, mình mua 4 cuốn. Một cuốn khá là to và ăn hộp 4 cuốn là bao no luôn. Cuốn bánh tráng,rất ngon, nhiều topping. Có bán thêm nước giải khát như nước sâm, sữa đậu nành,.. nên không lo việc ăn bánh tráng và không có nước uống nhé Nếu thèm thì nhất định mình sẽ quay lại để dùng tiếp
-
:3 nghe lời khen dữ dằn lắm đến quán thất vọng vừa mắc vừa QUá hết sức bình thường nếu k nói là k ngon. Tóm lại hieu ứng Domino trên placevietnam làm mình bị hố vài lần rồi
-
Mình ăn bánh tráng cuốn ở đây từ lúc chuyển nhà đến giờ. Bánh ngon, nhiều topping và xoài bào nhưng sốt với mình hơi mặn. Cô chủ giọng dễ thương, niềm nở và làm nhanh. Mình toàn ăn sau 9h tối, sau khi làm về. Lâu lâu mới được có mang đi liền chứ bình thường là đứng chờ mệt mỏi vì đông khách. Đi từ Hoa Sứ, đoạn Coopmart Rạch Miễu, nhìn bên tay mặt thấy quán phở thì quẹo vào sẽ thấy quán dưới gốc cây. Ai tối đi đoạn PXL thì nên ghé, mình ăn miết nên ko có gì chê cả =)))