Giới thiệu
- Địa chỉ: 459B Hai Bà Trưng, P. 8, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0908 822 369
- Giờ mở cửa: 07:00 - 19:00
- Giá: 30.000 ₫ - 55.000 ₫
- Số điện thoại: 0908 822 369
- Giờ mở cửa: 07:00 - 19:00
- Giá: 30.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Tằm Bì 370 - Đặc Sản Bạc Liêu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Tằm Bì 370 - Đặc Sản Bạc Liêu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Tằm Bì 370 - Đặc Sản Bạc Liêu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Tằm Bì 370 - Đặc Sản Bạc Liêu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Tằm Bì 370 - Đặc Sản Bạc Liêu
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bánh tằm bì ở đây bán cũng lâu đời rồi, 1 dĩa nhiều đầy ụ đồ ăn. Nước mắm ngon, bánh dài dài dai dai ăn thích thiệt^^ Ngoài ra quán còn bán nhiều món đặc sản miền Tây nữa như cháo cá lóc rau đắng, bánh bèo bánh đúc... Rất đông vào những ngày cuối tuần. Ai thèm món miền Tây thì ghé quán này nha
-
Món mình thích nhất khi đi ăn ở đây là cơm tấm phá lấu, nhưng món này chỉ bán tới trưa là hết. Cơm ngon, phá lấu nêm nếm đậm đà, đặc biệt là nước chấm siêu siêu ngon. Nếu k vì xa nhà quá chắc cũng đi ăn đều đều.
-
Hôm bữa đi ngang tiệm này, thấy ghi đặc sản Bạc Liêu, nghĩ ngay đến bánh tằm bì. mà đường cũng đang kẹt nữa nên vào ăn luôn. Thấy quán cũng sạch sẽ lắm, nhân viên phục vụ ok. Thiết kế quán nhìn giống miền Tây mình cũng thích. Đem dĩa bánh tằm ra thì nhìn đẹp mắt nhưng mà mình thấy hơi ít. Ăn vậy thì không no lắm. Giá cũng đắt chứ không rẻ. So với mấy quán ngoài chợ Thị Nghè mình hay ăn thì thấy cũng không có gì đặc sắc. Tạm được, nhưng mà giá cả nên điều chỉnh xíu vì thấy theo mình món này đắt.
-
Banh Tam Bi Xiu Mai and Banh Duc, both are first time for me. Banh Tam Bi Xiu Mai reminds me of Udon (Udon is made of wheat though). Plenty of coconut sauce (not too sweet) and lots of veges hidden under, peanuts gives change of texture, tasty. Banh Duc, soft texture matches with nuoc cham and coconut sauce, minced pork and fried green onion add good accent. I found fermented soybean sauce on the table condiments and tasted a bit, Ngon. Happy to be in HCM so I can enjoy many local food from other regions in VN.
-
Mặc dù ở đây món chính là bánh tằm bì nhưng thật sự mình chưa bao giờ ăn thử :)))) mỗi lần ra đây thì mình hay ăn cơm tấm phá lấu. Phá lấu k có gan, có tai với lưỡi, nêm rất vừa miệng, đặc biệt là nước chấm cực ngon. Tuy nhiên mình cảm thấy 55k cho 1 dĩa cơm là hơi mắc. Không gian quán nhỏ, nhưng mát mẻ và sạch. Món cơm tấm phá lấu này thì chỉ bán tới trưa, sau 1h trưa thường là k bán nữa, nên bạn nào muốn thử món này thì nên đi buổi sáng nhé ^^