Giới thiệu
- Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 14:00
- Giá: 30.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 14:00
- Giá: 30.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Mì Chảo 176
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Mì Chảo 176
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Mì Chảo 176
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Mì Chảo 176
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Mì Chảo 176
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán khá đông , ăn cũng ngon . Về giá cả thì mình thấy hơi cao
-
Bánh Kì Chảo - 176 Nam Kì Khởi Nghĩa , Dist.3 HCMC 8.00 AM - 2.00 PM Lâu lắm rồi không ăn sáng với bánh mì chảo như thế này. Nhớ ngày xưa ngày nào cũng xuống nhà ngoại , Ngoại mua cho 1 phần bánh mì chảo trong xóm chỉ đơn giản là cái trứng ốp la , 1 vài lát thịt bò cùng với pate nhưng nó lại ngon lạ lùng cho một đứa trẻ. Và nay mình đã tìm được quán ăn ngon lạ lùng lúc lớn thế này , 1 chảo to đùng với miếng pate size khủng bố bùi bùi beo béo , miếng xíu mại chắc thịt , mềm thơm và thứ mình thấy hay nhất là chảo có nước sốt riêng để chấm bánh mì cực kì ngon. Vì hầu hết các quán khác chỉ là đồ ăn rồi bỏ thêm nước tương và tương ớt vào ăn nên không có điểm nhấn như quán. Ak , tráng miệng 1 ly tắc mật ong hay 1 phần tàu hũ singapore nữa là số dách nhen
-
Bánh mì chảo pate thịt bằm trứng là món mình ghiền nhất ở đây. Món này bao gồm thịt bò bằm , trứng chiên, pa tê lát , khoai tây cắt mỏng và sốt thịt. Ăn kèm với rau salad và bánh mì chấm cùng với sốt. Để tăng thêm sự ngon miệng cho bữa ăn mình order thêm ly trà tắc mật ong. Mọi thứ tạo nên một hỗn hợp gia vị rất hay với mình. Một chút mùi vị của thịt kèm vị mặn của sốt, vị cay nồng của tương ớt và vị chua chua ngọt thanh của trà tắc làm kích thích vị giác của mình, làm mình ăn ngon hơn. Ngoài ra quán còn các món khác như cơm mì nui , .... Nhân viên dễ thương nhiệt tình. Điểm khó là quán nằm ở đường 1 chiều . Lỡ đi lố là đámh cái vòng rất xa để quay lại. Hơn nữa quán nằm ngay đường 1 chiều luôn đông xe cộ qua lại nên nhiều khi đi xe máy muốn sang đường để ăn cũng hơi cực.
-
Một trong những điểm bán bánh mì chảo mình được nghe giới thiệu là ngon và bình dân ở Sài Gòn nè. Điểm mình thích nhất là phần ăn có sốt không bị khô, nêm nếm lại vừa miệng nữa. Bữa sáng này mình đi với bạn thì gọi một phần pate xíu mại, với phần thập cẩm 1. Giá cũng khá vừa túi nha, ăn muốn no tới trưa đó.
-
Thật ra mình ăn bên chi nhánh Đinh Tiên Hoàng cơ mà sao tìm ko thấy nên review đây luôn. Bánh mì chảo thịt bằm + trứng. Điểm trừ là ăn gần tới cuối nó hơi ngán thôi chứ còn lại đều tốt hết. Vị vừa vặn ngon lắm 😋 Bánh mì cũng nóng nữa. Do ko thích ăn pate xíu mại nên mình chỉ thử món này :)))