Giới thiệu
- Địa chỉ: 246D Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:00 - 09:00 | 15:00
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 09:00 | 15:00
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Mì Cá - Hàng Xanh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Mì Cá - Hàng Xanh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Mì Cá - Hàng Xanh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Mì Cá - Hàng Xanh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Mì Cá - Hàng Xanh
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hôm trước có đi ngang qua đây, thấy cũng nhiều người mua nên mình cũng mua thử một ổ ăn thử. Mình thấy nêm nếm cũng khá đấy, vừa miệng. Nhưng mình thấy giá cả thì hơi đắt ấy vì theo mình tùy ăn cũng okay nhưng món này cũng không có gì quá đặc biệt đâu.
-
Quán ngay trước guardian. Bữa trước ngang qua thấy nhiều người mua nhưng bữa mình ghé thì k có ai. Có 1 chú bán hàng. Mình kêu 1 ổ thịt đầy đủ chứ k kêu bm cá. Mèng ơi chú đó tay không mà bốc thịt bốc chả. Ặc. Thôi thì nhắm mắt trả tiền. 18k. Đắt quá đắt. Mà ăn k có gì khác bm 10k chỗ khác, chả thịt cảm giác còn k dc mới. Thôi chừa, ăn 1 lần rồi thôi luôn
-
Chả hiểu sao các bạn ở dưới khen quá trời chứ mình mua bánh mì ở đây và hứa chắc chắn là sẽ không bao giờ ăn nữa vì: - Hương vị: hết sức bình thường mà chả hiểu sao mọi người mua đông quá trời, haizz. - Thái độ: ông chú bán bánh mì này lúc mình mua rất lạnh lùng. Mình nói bán 1 ổ bánh mì, thế là lầm lầm lì lì chả nói gì hết.
-
Hôm trc nghe quảng cáo trên placevietnam, ghé mua thử ăn, phải nói là quá bình thường, mình nghĩ ăn ổ bánh mì heo quay 12k còn ngon hơn. Nhân là hỗn hợp xay nhuyễn của gì mình ko rõ, người bán cầm muỗng quẹt vài đường, còn dưa leo, hành ngò thì bốc bằng tay không đeo bao tay gì hết nhé. Cầm ổ bánh mì lèo tèo mà tới 20k làm mình hụt hẫng quá trời, đến khi ăn thì chán hơn nữa. Chắc chắn sẽ không bao giờ ghé lại
-
Đọc thấy review cũng không được mấy tốt cho xe bánh mì này. Nhưng thấy cá kết hợp với bánh mì cũng lạ quá nên ghé ăn tự review xem sao. Theo mình thì bánh mì cũng khá là ngon, không tệ như mọi người review. Có thể là khẩu vị của các bạn không quen ăn hương vị cá này. Một ổ bánh mì thấy quết lên cũng nhiều cá, được chan với nước sốt cá luôn. Kèm theo là đồ chua để ăn kèm. Thấy mọi người kêu 18k/ổ đắt, nhưng nếu cá bạc má mình đi chợ thì cũng cả 100k/kg, để quết lên cho các bạn 1 lượng như vạy thì cũng không phải rẻ. Nói chuyện với chị chủ thì xe này bán cũng được gần 30 năm ấy, công thức gia truyền nên cũng ko rẽ là cũng hợp lí.