Giới thiệu
- Địa chỉ: Hẻm 107 Vườn Chuối, P. 4, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 05:30 - 12:00
- Giá: 25.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 05:30 - 12:00
- Giá: 25.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Cuốn Song Mộc - Vườn Chuối
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Cuốn Song Mộc - Vườn Chuối
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Cuốn Song Mộc - Vườn Chuối
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Cuốn Song Mộc - Vườn Chuối
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Cuốn Song Mộc - Vườn Chuối
Vị trí
Đánh giá
-
-
• Gia đình mình là khách của bánh cuốn Song Mộc từ những năm 80, khi Mẹ mình chỉ là cô học sinh cấp 1, nhưng quán đã có từ trước lúc đó, tính đến nay chắc tuổi thọ đã được 50 năm • Quán mở đầu là Bà bán, sau đó con Dâu tiếp nối & giờ là cháu của Bà. • Hẻm 107 Vườn Chuối nó nằm xéo xéo với Bệnh viện Bình Dân, đường 1 chiều tên gì thì mình quên mất rồi 😝 • Giá mỗi đĩa là 35k, nếu nhìn thì sẽ thấy hơi ít, Nhưng thật sự rất chất lượng, ai ăn rồi sẽ biết cuốn bánh to hơn nhiều so với những cuốn bánh ở những tiệm khác, còn chả thì thôi khỏi nói, kiểu như chả ăn với bánh cuốn ý chứ không phải bánh cuốn chả ( các bạn xem hình rồi biết nhé ) • Lần nào mình đến cũng phải ăn 1 mình 2 đĩa, đã lắm cơ ❤️
-
Ngay gần nhà nên thường đi ăn. Mình thích ăn bánh cuốn này vì lúc nào cũng nóng hổi, thơm ngon. Bánh mập ú u, nhân rất nhiều. Chả chiên rất ngon, dai, thơm và lúc nào cũng nóng hổi. Rau thì có giá, xÀ lách và rau thơm thái nhỏ ăn kèm, rau tươi, sạch, lúc nào cũng nhiều bao la. Hành phi tự làm nên mới, giòn và thơm. K phải kiểu hành phi đục đục và hôi mùi dầu như nhiều chỗ bán. Giá cao nhưng so với chất lượng là rất xứng đáng. 40k/1 dĩa 4 cuốn và chả như vầy. Ai ăn mạnh có thể ăn 5 cuốn và chả bự hơn xíu là 50k. Riêng mình thấy, lần đầu ăn mình nhìn dĩa 4 cuốn thấy ít và cảm giác ăn cái vèo là hết mà chưa no. Nhưng thực sự khi ăn, ăn hết 4 cuốn, khúc chả bự, kèm rau nữa là vừa no và đủ dinh dưỡng cho bữa sáng. Quán thoáng mát sạch sẽ lắm nhé.
-
Sáng t7 mưa mưa thích kiếm gì nóng nóng ăn. Chạy tuốt từ nhà ra bệnh viện bình dân, chạy qua bệnh viện chút phía tay phải có đường vườn chuối, chạy vào thì thấy nhiều quán nào phở, bún v.v nhìn bên phải là hẻm 107 quẹo vô là bánh ướt ngay đầu hẻm. Đĩa bánh gồm 4 cuốn ụ nhân, nhiều hành phi và cây chả chiên đầy ụ. Ngoài ra có loại chả hấp nữa, chả được hấp lên rồi mới mang ra. Nước chấm ngon nhưng hơi ngọt với bạn mình. Có đĩa rau đầy ụ giá rau thơm để riêng. Một muỗng bánh một đũa rau là hạnh phúc te tái :3 có điều đĩa vậy là 40k, muốn ăn 2 đĩa mà mắc quá ah. 30k có vẻ hợp lí. Xét về độ ngon và đầy đủ thì châc là nhất SG rồi :)
-
40k 1 dĩa quá mắc. Bánh nhìn mập nhưng chỉ là bột thôi :( không quay lại lần 2.
-
Xem review thấy bánh chỗ này ngon nên đến ăn thử. Bánh cuốn làm kiểu viên hình chữ nhật lạ hơn mấy chỗ khác, chả ở đây chỉ có 1 loại chả thôi chứ ko coa chả lụa, nem chua như hay ăn. Theo mình giá 40k cũng đúng rồi vì tới tận nửa cây chả lận. Mấy chỗ khác 25k thì chả có 1-2 lát thôi. Giá bánh ướt + bánh cuốn là như nhau - Đầy đủ có chả: 40k/đĩa - Khôg chả: 25k/đĩa