Giới thiệu
- Địa chỉ: 353 Lê Văn Sỹ, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:00 - 13:00 | 16:30
- Giá: 10.000 ₫ - 42.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 13:00 | 16:30
- Giá: 10.000 ₫ - 42.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Cuốn Nhớ - Lê Văn Sỹ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Cuốn Nhớ - Lê Văn Sỹ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Cuốn Nhớ - Lê Văn Sỹ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Cuốn Nhớ - Lê Văn Sỹ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Cuốn Nhớ - Lê Văn Sỹ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Sáng đi ăn sáng vào đại quán gọi bánh cuốn chả nhưng phục vụ mang ra bánh ướt chả và tính tiền đắt đơn như bánh cuốn thì bảo do ăn chả nên đắt hơn. Bánh ướt ăn vài đũa là hết k có cảm giác gì trong bung.
-
Giá thì hơi cao thật, cũng hơi ít, nhưng chất lượng rất xứng đáng. Bánh làm khi order nên nóng hổi, nhân bánh cuốn là thịt viên viên chứ ko phải thịt băm độn nấm mèo hay sắn j nha. Nước mắm để sẵn trog bình, rót ra chén rồi thêm ớt vào, cho ít ớt nếu ko ăn cay đc =)) Nhìn chug, lâu lâu quay lại ăn cho sướng =))
-
Mình đến mấy lần toàn vào buổi tối ,ăn không được ngon nên rút ra kinh nghiệm không bao giờ ăn tối nữa.Gọi bánh tôm lúc thì hết ,lúc thì ỉu không giòn như hồi trước.Nước mắm ngon ,bánh cuốn hôm ấy ăn cũng không có cảm giác gì. Không gian vẫn sạch sẽ,thoáng mát,kiểu trang trí giống như quán gia đình. Giá thì khá mắc,mắc hơn so với hàng bánh cuốn thông thường khác nhiều.Phần bánh cuốn trứng đầy đủ của mình 43k,bù lại nhân thịt rất nhiều chứ không độn toàn củ năng như chỗ khác.Nói chung ăn k cảm giác ngon nữa nhưng nhìn chung chỗ này vẫn được nhất so với các quán mình từng ăn:)
-
hôm nay mình đi ăn với bạn sau 1 buổi họp mặt giao lưu ở khu vực gần đuờng LVS. do họp ngồi cũng lâu nên lúc đến quán ăn là đói muốn xỉu, tay chân hơi run run. Bởi thế nên mình đã lỡ làm đổ chén nuớc mắm ra bàn nhưng bất ngờ là cả chủ quán lẫn nhân viên đều chạy ra xé khăn thơm ra thấm ngay cho mình và kéo đồ mình ra xa để tránh bị dính. sau đó họ còn hỏi han và lau chùi lại rất kĩ để bàn mình ăn sạch sẽ và thoải mái. Dù rằng món ăn và không gian thì chỉ đạt điểm 8 nhưng mình sẽ cho quán 10đ vì tinh thần phục vụ quá sức đáng mến và nhiệt tình. Chúc quán tiếp tục buôn may bán đắt.
-
Phải nói là bánh cuốn ở đây ngon lắm luôn. Chuẩn vị Bắc. Mình là người Bắc cũng mới vào Sài gòn đc 7 tháng thôi và đây là qán bánh cuốn đầu tiên mình ăn. không hi vọng là sẽ ngon chuẩn vị ở quê. Cho đến khi ăn thì mình phải thốt lên là ngon quá! :)) Hôm đấy mình cùng nhỏ bạn vô tình thấy quán bên đường, có đi quá rồi nhưng có thế lực nào đó thôi thúc quay lại. =)) Mình gọi một phần bánh trứng đầy đủ 45k + bánh cuốn đầy đủ 40k. Không chỉ mình bánh mà món ăn kèm cũng ngon k kém nha ^^ Nước chấm với mình là vừa và ngọt đủ. Khẩu vị ai nếu không hảo ngọt thì chắc sẽ cảm thấy ngọt hơi quá. Nhìn đĩa trông ít ít vầy mà ăn no lắm á. Giá cả thì theo mình có mắc chút xíu nhưng chất lượng như thế thì quá là OK Về không gian thì quán nhỏ và hơi ngột chút xíu nếu như trời nắng. Mang nét xưa kiểu của Hà Nội ý. ^^ Cô chủ cũng ng Bắc luôn thì phải. Nếu ai yêu thích bánh cuốn thì hãy ghé quán này nha.