Giới thiệu
- Địa chỉ: 174/28 Nguyễn Thiện Thuật, P. 3, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 00:30
- Giá: 28.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 00:30
- Giá: 28.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Cuốn Chợ Bàn Cờ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Cuốn Chợ Bàn Cờ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Cuốn Chợ Bàn Cờ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Cuốn Chợ Bàn Cờ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Cuốn Chợ Bàn Cờ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nằm sâu trong chợ bà cụ tóc bạc phơ ngồi tráng bánh, bánh khá mỏng ngon mềm, nhân không nhiều thịt cho lắm nhưng được cái là các miếng chả khá dầy, nược mắm ngon, giá 37k cho đầy đủ ăn no căng. Chấm 7/10
-
Mình nghe quán này của bà cụ bán lâu lắm rồi, hình như là 28 năm rồi á. Hôm nay tình cờ có dịp đi ngang nên mình ghé ăn thử, quán nằm trên đường Nguyễn Thiện Thuật trong khu chợ Bàn Cờ á. 1 phần bình thường là 28k, thêm nem là 5k, mình ăn phần bánh cuốn trứng 32k. Bột bánh mềm thơm ăn không bị ngán nha, nước mắm cũng ngon nữa, nhưng mà giá hơi mắc xí cho 1 phần bánh cuốn á, trà đá 2k. Quán bán trong nhà, vệ sinh nè, nhưng mà nhà có chút xíu hà còn khách đông quá trời nên chật lắm.
-
Nay đi chợ mình ghé ủng hộ tiếp nè, nay mình vô lúc quán vắng đỡ đông hơn hôm bữa nên ngồi ăn cũng thoải mái hơn. Mình ăn bánh cuốn chả không, lần trước thì mình ăn bánh cuốn trứng. Bánh cuốn hôm nay bột hơi chua á, không biết do bột hay do nước mắm pha chua ta, 1 phần 28k, trà đá 2k nữa. Ăn ở quán mình ăn hết 1 phần luôn á, bình thường ăn ở những chỗ khác 1 xí là mình ngán hà. Quán có bán bánh bột lọc nữa có dịp mình sẽ thử.
-
Nay đi chợ Bàn Cờ lại ghé ăn bánh cuốn nè, nay quán có thêm bánh flan nữa, thấy quán hay có món mới ghê á. Mình ăn bánh cuốn chả không không lấy nem, nem của quán không hợp khẩu vị mình nên mình hem thấy ngon nè, 1 dĩa 28k nha, hiếm có bánh cuốn chỗ nào mà mình ăn không bị ngán, ăn hết cả dĩa luôn nên mình thấy giá vậy là okie nè, trà đá 2k 1 ly, uống không bị đau bụng ) Nay ăn tình cờ nghe được hình như cụ bán bánh cuốn 85 tuổi rồi, thấy thương ghê 💖
-
Nay có dịp đi chợ nên mình lại ghé ăn nè. 1 phần vẫn 28k, trà đá 2k nha, bữa mình đi trời nóng quá ngồi ăn nóng kinh khủng luôn. Vỏ bánh mềm ăn ngon, nhân ướp cũng okie ý, mình ăn quán cũng được mấy lần rồi. Nước mắm thì hơi lạt, pha không vừa miệng lắm, nhưng mà nhìn chung măm măm thì ổn đó, mình thì cũng chưa tìm được quán nào bán ngon hơn nè. Quán nổi tiếng là nhờ bà cụ 85 tuổi ngồi tráng bánh á, cụ lâu lâu cũng hay trò chuyện với khách.