Giới thiệu
- Địa chỉ: 727 Lê Hồng Phong, P. 12, Quận 10, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0901 301 343 - 0939 495 695
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 30.000 ₫ - 150.000 ₫
- Số điện thoại: 0901 301 343 - 0939 495 695
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 30.000 ₫ - 150.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Nấm An Nhiên - Lê Hồng Phong
[Thực đơn] - Quán Ăn Bánh Canh Nấm An Nhiên - Lê Hồng Phong
[Thực đơn] - Quán Ăn Bánh Canh Nấm An Nhiên - Lê Hồng Phong
[Thực đơn] - Quán Ăn Bánh Canh Nấm An Nhiên - Lê Hồng Phong
[Thực đơn] - Quán Ăn Bánh Canh Nấm An Nhiên - Lê Hồng Phong
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán mới mở , ** Vị trí , gần chùa VN Quốc Tự nên rất thuận tiện cho khách đi chùa xong và muốn ăn chay.. ** Không gian rộng rãi, thoáng mát , ** Bánh canh nấm ngon , 1 tô 30.000đ ăn vừa no luôn .. ngoài ra ở đây còn bán nhiều món về nấm như , Lẩu rong biển, lẩu thái , nấm nhúng dấm ...vv .. ** Giá cả cũng vừa tầm , rất phù hợp... __ Có dịp sẽ quay lại thử các món khác của quán..
-
Các món nước khác nhau thì đều chung một nước lèo, nhận xét ở đây nấu hơi mặn nên không cảm nhận được nấm nào ra nấm nào được. Các món cơm món xào khác cũng vậy, gia vị và cách chế biến đơn điệu nên không thấy có gì đặc sắc và vị riêng. Nói chung đầu bếp ở đây làm món gì cũng mặn.
-
mình đến buổi chiều quán không có ai hết:)) tụi mình là những khách duy nhất. quán sạch sẽ rộng rãi. có chai nước mắm chay ở trên bàn nhưng vì đò ăn đã quá mặn rồi nên nình không thêm nước mắm nữa. Món ăn giá cả hợp lí. Nhà hàng chay nằm gần Việt Nam quốc tự. Mình gọi bánh canh nấm, mì xào và canh tong biển. chính vì nước lèo đã mặn mà còn thêm rong biển khô mà nên canh mặn chát luôn. còn Mì xào dù mặn ăn vẫn khá ổn. Hi vọng đầu bếp sẽ chú ý tới hương vị của món ăn hơn.
-
Lời khuyên chân thành: ko nên gọi món bánh canh nấm. Các món khác thì mình chưa thử, nhưng bánh canh thì ko ngon chút nào, trong khi đó mình phải đợi lâu (dù quán vắng), và khi nhận được tô bánh canh thì nguội ngắc, nấm còn chưa chín hết (kể cả nấm kim châm rất dễ chín). Tóm lại: thất vọng tràn trề
-
Lại 1 chiều lang thang tìm món ăn thì gấu đã vui sướng khi thấy cái bảng to ghi bánh canh nấm, ổng khoái món đó mà bữa giờ sài gòn chưa biết ở đâu bán. Mà đi ngang thấy quán vắng quá, ngoài 2 nhân viên ra thì hông thấy ai nhưng 2d vẫn quyết định vô ăn thử. 2 bạn nhân viên chu đáo, lễ phép. Đợi chút là bưng ra 2 tô. Mình ăn miến nấm còn gấu ăn bánh canh nấm. Tô mình rất nhiều miển,1 nùi ăn hoài hông hết. Còn tô gấu thì gấu nói hông phải cọng bánh canh mà giống cọng bún của bún bò huế đó, hơi ít nên ổng ăn chưa no. Mà nhìn chung thì 2 tô đều rất nhiều nấm, đủ loại nấm và nước lèo thanh ngọt. Mình kêu 1 nước ép thanh nhiệt uống thử thấy khá ngon, nó là hỗn hợp của cần tây, thơm với gì nữa mình quên rồi. Ai chịu được mùi cần tây hả kêu,mùi nó hơi nồng. Không gian quán rộng rãi, hông xuề xòa. Menu lại phong phú với rất nhiều món mà giá cả mềm hơn nhiều quán chay khác. Chắc chắn sẽ còn ghé để thử các món khác trong menuThảo luận bị khoá cho bài đánh giá này