Giới thiệu
- Địa chỉ: Lô 0.10 Chung Cư A2 Phan Xích Long, P. 7, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cô Thủy - Bánh Canh Hẹ Phú Yên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cô Thủy - Bánh Canh Hẹ Phú Yên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cô Thủy - Bánh Canh Hẹ Phú Yên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cô Thủy - Bánh Canh Hẹ Phú Yên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cô Thủy - Bánh Canh Hẹ Phú Yên
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này thấy quảng cáo nên ghé ăn thử. Bán bánh canh hẹ, bánh bèo, bánh hỏi. Bánh canh hẹ có chả cá, cá ngập hẹ luôn nhưng mình vẫn thấy mùi tanh của cá. Bánh hỏi và bánh bèo thì có ruốc phía trên, ăn cũng ổn. Giá mình quên rồi
-
Chỗ này mình nghe lâu rồi mà tuần rồi mới ghé, ngoài quán ghi là bánh bèo cơ, vào trong mới thấy menu ghi bánh canh hẹ với mấy món khác. Mình đi 2 người và 2 đứa mình thuộc kiểu bụng không đáy nên kêu cũng nhiều. Mình gọi 1 bánh hỏi, 1 bánh bèo, 2 bánh canh hẹ, 2 sữa chua và 2 trà đá. Tổng là 144k (quá rẻ cho 1 cuộc ăn). :)))) cảm nhận của mình sau khi ăn là vầy: _ Bánh canh hẹ rất nhiều hẹ, chả cá ngon, nước vừa và bánh canh khá lạ. Nhưng mình khuyên là các bạn lúc vừa nhận bánh canh nên đảo đều lên cho bánh rời ra ăn nóng sẽ ngon hơn nhé. Để nguội ăn hơi có mùi tanh của cá. _ Bánh bèo ăn ổn, topping là da heo với chà bông, ăn khá lạ miệng, nước mắm ăn kèm khá ngon. _ Bánh hỏi, topping cũng giống bánh bèo, nước mắm cũng vậy nhưng chắc tại mình là đứa nghiện bánh hỏi nên mình thấy món này ngon lắm, một mình mình ăn hết cái dĩa bánh hỏi luôn, bạn của mình chỉ biết ngồi ngó. Tự kể tự ngại quá _ Sữa chua ăn ngon nhé, mềm èo, bỏ vào miệng tan luôn. Tới quán thì mình hơi choáng vì đông quá nhưng được cái nhân viên với chị chủ dễ thương lắm, kêu là có ngay. Mình đã né đi ngày thường nhưng vẫn thấy quán đông lắm. Bạn nào mà không thích đông ng thì nên đi sớm và đi vào ngày thường nhé, đi trễ ko có chỗ ngồi đâu. À, quán rất sáng và sạch nha nên mình nghĩ các bạn có thể yên tâm về vấn đề vệ sinh. Chắc mình sẽ gắn bó với quán dài dài.
-
🍒Order qua deliverynow bánh canh hẹ về nhà ăn. Hẹ ko nhiều như tưởng tượng của mình 😂😂 🍒Có 5 miếng chả cá, 1 trái trứng cút, 1 miếng cá hấp Chả cá ăn ngọt ok, Cá hấp béo nhưng hơi tanh Nước lèo bình thường Bánh canh trụng kỹ quá bị nhão, không ngon lắm 🍒Hẹ cắt nhuyễn ra mà kỳ thực cũng ko làm món bánh canh đặc biệt hơn gì cả 🍒Ăn 1 lần cho biết chứ cũng bình thường.
-
Gốc là dân huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa - nơi cũng có món bánh canh hẹ huyền thoại, và nay tìm thấy được quán này thì thật là 1 điều hạnh phúc. Và thật sự mà nói thì quán đã đem đến cho mình 90% sự kì vọng đối với 1 món ăn mà chỉ có về quê mới được thưởng thức. Nước ngọt, có chút bột bột do bánh canh bột gạo, nhưng thế mới đúng là nước lèo miền quê. Chả cả ngon. Hẹ thì nhiều khỏi chê. Mình chỉ hơi thất vọng xíu là Cá dầm có cảm giác không được tươi lắm thôi, nhưng vẫn siêu ngon nhé. Ngoài ra còn có nem nướng Ninh Hào nữa chứ, cứ như quán này lấy hết menu của miền Khánh Hòa ra vậy. Vị của Nem nướng không khác khi ăn ở quê là mấy. Nước chấm thì có thay cà chua bằng đậu phộng nhưng vẫn giữ được vị khá tốt. Chỉ có miếng nem nướng thì hình dáng chưa được "đẹp" lắm. Giá cả thì cũng khá vừa. 30k/tô bánh canh đầy đủ chả & cá dầm. 30k/ phần nem.
-
Ta nói bị mắc chứng gì mà ghiền ăn bánh canh hẹ khủng khiếp, ở SG chỗ nào có là nhất quyết đi ăn cho đc 😂. Chỗ này ở chung cư nè, mình đi chung cư này mấy lần nên cũng k đến nỗi bị lạc (vô khu Phú Nhuận là em thành thánh lạc luôn mấy chế 😂) Quán cũng nhiều bàn mà hay full lắm. Phục vụ khá nhanh. Ưng cái là lề đường nhưng sạch sẽ nha. 2 đứa mà ăn như heo. Gọi 3 món lận: •Bánh canh hẹ (30k): có cá dầm nữa, mà cá ngon thiệt luôn. Nước hơi quẹo quẹo so với mấy chỗ khác mình ăn, nhìn vậy chứ nhiều á nha. Ngonnnn. •Bánh hỏi thịt quay: ngonnnn nốt. Thịt quay đây ngon lắm nha, còn mình vốn thích ăn bánh hỏi nên khỏi chê. •Nem nướng: 1 phần ăn ok, 8 miếng nem hay sao á, 1 xấp bánh tráng, rau hơi ít tại mình ăn rau như thỏ. Nem nướng vớ bánh hỏi có 1 cái 25k 1 cái 30k mà k nhớ rõ lắm :)) Ghé lại hoài hoài là chắc r :))