Giới thiệu
- Địa chỉ: 66 Hoa Cúc, P. 7, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 10:00 - 16:00
- Giá: 30.000 ₫ - 72.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 16:00
- Giá: 30.000 ₫ - 72.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Ghẹ Ba Sạch
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Ghẹ Ba Sạch
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Ghẹ Ba Sạch
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Ghẹ Ba Sạch
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Ghẹ Ba Sạch
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đây là lần thứ hai mình đi quán này, mình kêu vẫn là phần cũ 54k nhưng lần này mình có ăn thử chè khúc bạch. Chè ngon,nước đường vừa, khúc bạch thơm có độ dai mềm vừa phải không lỏng như mấy chỗ khác, trải cây tươi,ngọt rất ngon,tô thập cẩm chỉ 30k =^^=
-
Bánh canh ghẹ 🍲 HOT mấy năm rồi mà giờ mới được ăn, do 1 phần mình lười tách sợ bẩn tay lắm . Phần con lớn như hình 130k được hẳn 1 con ghẹ lớn 🦀 Ghẹ còn sống trước khi hấp nên thịt ngọt và tươi lắm nha , ai sợ bẩn có tô thịt ghẹ luôn . Ở đây còn có bánh canh tôm tích , phần 4 con được lột sẵn vỏ , chấm kèm muối ớt xanh hay muối ớt đỏ đều ngon . Tô bình thường được nguyên cái giò sườn to đùng chỉ 25k à . Riêng tô tôm tích 🦐 và tô thập cẩm (có luôn bạch tuộc 🐙 và chả cua & chả cá) chỉ 45k thôi . 🥝🍇 À mà chỗ này bán chè khúc bạch ngon xứt sắc nha , mấy quán khác xài nước đường nước vải chứ chỗ này chơi sữa luôn , có dừa thốt nốt và kiwi , nho Mỹ đồ nữa . Chỉ 30k cho 1 chén chè , nên thử . À gần trạm xăng Phan Xích Long nha mấy chế , Coopmart Rạch Miễu đồ đó .Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Mình thích ăn ở đây chỉ vì món nước chấm. Thực sự bánh canh bột gạo mình ko thích lắm, mặc dù nước dùng rất đậm đà, béo và ngon. Nếu bạn nào thích ăn bánh canh bột gạo thì sẽ rất thích. Tuy nhiên mình lại hay ghé ăn ở đây vì cái nước chấm quá xuất sắc. Ghẹ tươi hấp bóc ra chấm với món nc chấm âm dương ( ở đây họ gọi vây) thì tuyệt vời. Nước chấm âm dương vì nó có 2 màu đỏ và xanh. Màu xanh là muối ớt xanh và muối ớt đỏ, tuy nhiên ở đây pha rất ngon ko giống loại muối ớt xanh hay chấm hải sản thông thường. Bạn nào thích ăn ghẹ nhâtd định nên ghé để ăn thử. Giá tô lớn hồi đầu mình ăn là 79k giờ lên giá 120k Ah nhớ thử món chè thốt nốt nữa nhé ngon lắm đó
-
Mình đến quán vào giờ ăn trưa nên quán rất đông. Chỗ ngồi chật chội vì quán khá nhỏ. May mà có máy lạnh chứ ko thì sẽ rất ngộp. Bánh canh nước ngọt, thơm nhưng hơi nhạt. Có chả tôm cũng ngon. Riêng con tôm tích thì thấy ko được tươi cho lắm và cũng ít thịt quá ăn chẳng có cảm giác gì cả 😂 Các loại khác như mực, chả thì ăn ok, tươi. Nhưng theo mình là giá quá đắt 😂 Đắt thực sự vì 1 tô cũng ít hải sản thôi chứ ko nhiều đâu. Ăn nhẹ phát hết luôn. Quán có bán chè khúc bạch nữa nhưng mình chưa thử thấy các bàn khác ai cũng ăn ạ. Nhân viên dễ thương, phục vụ nhanh.
-
Đồ ăn ngon ko thể thiếu nước chấm. Ở đay mới sưae sang lại quán nên khá đẹp. Đc 1 bạn khách hàng mời đi ăn trưa ơ đay. Khá ngon. Giấc trưa quân đong lắm. Ngồi ăn thấy rôn ràng dễ sợ. Giá cucng ok ko mắc vì đi theo chất lượng. 74k/1 tô ghẹ thỉt loại lớn quá ngon