Giới thiệu
- Địa chỉ: 61 Nguyễn Thông, P. 9, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:30 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 44.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:30 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 44.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Cua Bà Dạng - Nguyễn Thông
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Cua Bà Dạng - Nguyễn Thông
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Cua Bà Dạng - Nguyễn Thông
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Cua Bà Dạng - Nguyễn Thông
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Cua Bà Dạng - Nguyễn Thông
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hic thực sự rất mắc á .so với những quán lâu và có tiếng ở sg này .mình hơi bất ngờ vì 1 tô bé ma thịt cua cung ít lun nhưng giá gàn như gấp đôi . ăn 1 lần thôi vì bạn dắt đi ăn thử cho biết chứ thực sự minh chỉ trung thành ăn ở vĩnh viễn và tô hiến thành thôi . mình có kêu chanh dây nhưng khuyên mọi nguoi nên uống trà đá.chanh dây là nước đóng hộp hay sao á .ngọt gắt khủng khiếp lắm.toàn đường và hương liệu thôi .chán ghê .mình để uống cuối cùnng nc đá tan ra mà vẫn phải bỏ nửa ly .15k thực sự rất thất vọng .
-
Quán nằm ngay mặt tiền đường Nguyễn Thông, quán hơi nhỏ và ngột ngạt. Món ăn của quán ở mức trung bình còn giá cả thì ở mức sang chảnh. Dĩa bánh bột lọc mình ăn có giá 35k, bánh ướt thịt nướng thì 7k/cuốn nguyên liệu chính là rau. Ly nước chanh dây hình như là 15-20k gì đó. Nói chung là không để lại ấn tượng nhiều cho một đứa sành ăn như mình.
-
Quán gần nhà, thấy quán cũng khá sạch sẽ nên dẫn mẹ với em trai vào ăn thử. Ấn tượng đầu là quán khá sạch sẽ, mát mẻ. nhìn tới menu thì hú hồn vì quán khá bình dân nhưng giá thuộc dạng sang choảnh 🤣🤣 Mình gọi 1 bánh canh cua, 2 bún bò với 1 chai nước hết khỏng 150k( quá chát cho một buổi ăn sáng =))))) ) Về chất lượng thì bánh canh cua sợi lạ, điểm đặt biệt là quán trụng bánh rất ít, bánh canh ít mà bún bò cũng ít, do mẹ mình ăn ít nên mẹ mình ko phàn nàn, chứ so với mình hay em mình thì gắp 2 đũa là hết tô bún 🤣🤣 (ít tới nỗi mấy bạn có thể ngồi đếm số cọng bún nha =))) ) Có món bánh ướt cuốn thịt nướng, 7k/1c mà mình nghĩ chắc 1 người phải ăn 10 cuốn mới no í =)))) Nói chung ko có gì đặc biệ, sẽ ko quay lại :)
-
Quán nổi tiếng lâu đời, mình ăn lúc còn nhỏ. Quán chuyên bánh canh cua dạng bánh canh cua Nam phổ, sệt, cọng bánh trong và dẹp. Món ăn mang ra đa số nước lèo bị nguội, khẩu phần ít và giá cao Dạng quán gia đình, khá sạch
-
Phục vụ: dễ thương,nhiệt tình, mà quán không có mấy lạnh Món: món làm rất ngon, mỗi lần qua ăn là kêu mấy món ăn một lần lun. Trà tắc pha rất đậm đà vị trà đúng kiểu miền trung chứ không phải trà pha loãng uống cho có đâu nhé,đậu nành cũng không quá ngọt Mình cứ mỏi lần thèm món miền trung là cứ đến đây ăn, chứ nhà hàng làm cũng không ngon bằng lun Nhưng quán mà ban thêm món bún chả cá đà nẵng thì quá chuẩn luôn